động địa

men tình
sưởi ấm tháng ngày
bước phiêu du hồn Việt
ly rượu cay
cành say hoa lá
lệ pha lê gửi người xa xưa
xuân nồng hoa chen đua nở
thả hồn
khói bay theo ngày tháng
đợi chờ chuyện cổ xưa
pháo hồng râm ran nổ
em quấn khăn voan
muộn màng giấc yêu tràn ngập
vùng hoang sơ
đẹp tựa vần thơ năm tháng

sao mộng
sầu tím đợi mùa đông
hun hút đường về gió lạnh
phố vắng
cà phê giọt đắng
ngọt ngào trống vắng quanh năm
trăng sao mỏi mòn đôi mắt
ý nghĩ hồ nghi
gian nan tăm tối thiên đàng
nắng mưa rửa hồn địa ngục
trái tim đỏ thắm
giọt đắm say
hạnh phúc nảy mầm từ mộ
hồn vỡ đôi.

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lệ pha lê gửi người xa xưa
xuân nồng hoa chen đua nở,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

vùng hoang sơ
đẹp tựa vần thơ năm tháng,gợi ,hãi!

Nặc danh nói...

gian nan tăm tối thiên đàng
nắng mưa rửa hồn địa ngục,siêu logic,đối chọi ,hay!

Nặc danh nói...

hạnh phúc nảy mầm từ mộ
hồn vỡ đôi.cách tân ,bùng nổ !

Đăng nhận xét