trắng sương

chiều gọi
gió long đong
hoàng hôn trắng mây bồng thêm nỗi nhớ
bến sông
gió động đung đưa lòng
mang nỗi nhớ đi về phương hoài vọng
con sóng
nâng những cánh buồm
tuyết phủ trắng lòng
người xa thành phố
duyên mới bén
hứa hẹn yêu đương
đường hun hút trái tim rơi tuyệt lộ
thu tàn
giấc mơ hấp hối
nhịp thời gian
lá vàng trên tay

mưa sầu
rượu nào ấm chỗ
giấc cô miên rùng rợn nẻo hồn mê
tình hé nụ thơm mùi trang giấy
la đà cỏ cây
niềm vui mưa bay
chén sầu
vẫy tay tình bốn mặt
khuya khoắt
vị nào thay nước mắt
men tàn gợi nhớ xa xôi
bão tố vũng đời tương lai trượt
thấm lạnh chăn chiếu
gió buốt từng cơn
ghé bến nào đây
hồn hai mảnh

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều gọi
gió long đong
hoàng hôn trắng mây bồng thêm nỗi nhớ,thích!

Nặc danh nói...

bến sông
gió động đung đưa lòng
mang nỗi nhớ đi về phương hoài vọng,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

thu tàn
giấc mơ hấp hối
nhịp thời gian
lá vàng trên tay,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

thấm lạnh chăn chiếu
gió buốt từng cơn
ghé bến nào đây
hồn hai mảnh,khoái!

Đăng nhận xét