chuyến tàu trăn trở xa

chiều nay hồn rất lạ
nỗi buồn theo chiếc lá
không dễ gì lấp được
khoảng hư vô trong lòng

cứ để mùa thu đi
ngọn gió hời em nhé
có gì như hư hoảng
thêm ngọn nắng bẽ bàng

chiều nay không ra phố
nắng tắt ngày thâm nâu
cà phê thôi nhỏ giọt
lê thê ve lạc loài

những ngày trời trở bão
bí hiểm nụ hồn nhiên
mắt nhìn em âu yếm
khao khát đêm trăng lên

gió về ngang qua cửa
chuyến tàu trăn trở xa
mùa đông tặng gió bấc
nụ hôn lạnh ta bà

mùa hè thật mát lạ
trắng cả giấc mơ xa





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều nay không ra phố
nắng tắt ngày thâm nâu
cà phê thôi nhỏ giọt
lê thê ve lạc loài,thích!

Nặc danh nói...

bí hiểm nụ hồn nhiên
mắt nhìn em âu yếm
khao khát đêm trăng lên
,mê!

Đăng nhận xét