ngoài cửa sổ

ngoái lại tình xưa
sỏi đá mệt
nắng thu nhoài cánh mỏi
thuở lang thang
cay đắng dẫn vào đời
bạn bè khuất niềm vui không vóc dáng
vụn vỡ tháng ngày
trái tim nóng chảy
mùa xuân héo nụ cười khô
nhen nhóm niềm tin bằng tia gầy ánh sáng
thời gian
mỗi ngày mỗi già
niềm đau mỗi ngày một lớn
bước đi bên đời
mộng ngoài cửa sổ
những buồn vui mọt rỗng cuộc đời
trang sách cầm tay tấm thân vừa lớn
đêm hùng vĩ
dấy loạn cơn mê
thiên đường không giới hạn
những bông hoa ngồi  khóc chiêu hồn
tình đang bước khiến lòng hồi hộp
tuổi trẻ tóc bay
mộng hư huyền cám dỗ
rộn ràng hơi thở
nhịp khua thiên hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét