ai chờ ai

thầm lặng ngày
dòng người qua phố
cặm cụi áo cơm
ai chờ ai
ngày dài thổn thức
đêm chờ tố như
ngổn ngang mây
nước mắt khô ngày hạn
tháng giêng hoa thời gian lu mờ
bài thơ cũ
dáng mềm mệt mỏi
chợ tình mua bán trao ai
cành ước vọng nhẹ nhàng đem hái
mồ hôi
ngã tư đường phố
vị mặn tháng ngày
đêm một mình nằm nghe xuân gõ cửa
sưởi ấm ước mơ
mắt nhìn phương cũ
xao động tiếng gà gọi mặt trời
phố quen
người lạ
bỗng bâng khuâng nghe vọng bước xuân tình
cây hy vọng
một ngày trời sáng
đon đả bình minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét