mưa ngang qua phố
thời gian cất chuỗi cười
nắng tắt trên cao ngọn đồi trơ gốc
lênh đênh nghĩ suy
từng giọt ký ức
chia cách đôi bờ
phố sá ngày càng nhầy nhụa
vác nỗi buồn trên vai
chuỗi cười kéo dài năm tháng
quê hương
trắng tinh khôi gió
ngọt ngào khói tỏa
hương thơm từ dòng sữa
quá khứ lùi
hiện tại bước lên
lênh đênh đâu miền hoài vọng
xanh nỗi nhớ
giọt nắng vỡ đôi
chinh chiến đi xa ngàn dặm
vỗ về tuổi thơ
nâng niu tuổi già
chờ đợi mây trôi nghiêng ngả
nhớ thương
đâu cần sám hối
mắt buồn
dìu dịu Tây phương