thơ anh,thơ tôi

Thơ của anh thơ toàn đại bác
Nên trong thơ lắm kẻ sát thương
Thơ của tôi toàn kẹo bọc đường
Vì tôi thích nhử loài ong bướm

Thơ của anh vướng nhiều nghiệp chướng
Nên tình nào cũng thấy éo le
Thơ của tôi nói thì nói nhẹ
Nên thơ bay trong nắng mùa hè

       

đường cong-lưng còng

Nếu mọi người đi được đầu xuống đất
Thì tôi cũng đi được thẳng cái lưng
Nếu mọi người không đi được đầu xuống đất
Thì lưng tôi cũng vẫn đi còng

Chẳng có con đường nào gọi là thẳng
Con đường nào cũng có đường cong
Vì đường cong người phải đi vòng
Đã đi vòng nên lưng không thẳng!

     

dặn vợ

Nếu mai anh chết em đừng có khóc
Phải cười lên một tiếng thật to
Không thì dưới kia anh sẽ thương vợ
Không lên được để lau mắt cho

Nếu mai anh chết em đừng có tiếc
Tiếc nỗi gì khi sống cứ cãi nhau
Nếu có điều anh phải hối tiếc
Chỉ kiếp này thôi đừng kiếp sau

Nếu mai anh chết em giả vờ không biết
Ừ thì thôi đừng biết làm gì
Hãy giả vờ như người câm điếc
Để anh còn thoải mái ra đi

Nếu mai em có gửi điều chi
Anh sẽ mang giấu hộ trong mộ
Để khi nào em sẽ ra đi
Cỏ lên xanh một màu xanh biếc

Dặn nhiều rồi chẳng thèm dặn nữa
Dặn làm gì lại để nhớ nhau
Thôi cứ để cho bèo  xuôi ngược
Còn đôi ngày ta ở bên nhau

       

nịnh tiếp

Anh yêu em anh sẽ dùng xe tăng
San những đồi xanh cánh đồng lúa chín
Để anh làm một bình nguyên siêu phẳng
Chỉ trồng hoa dẫn lối em về

Anh yêu em anh chẳng cần phải mơ
Mơ mộng ảo đâu bằng yêu em thật
Gối lên trăng đâu bằng gối tay mềm
trong chăn ấm còn hơn trên xa tít

Anh yêu em nên anh luôn sợ chết
Nếu chết rồi anh để em cho ai
Thôi chúng ta cùng một phen tẩm độc
Chết trên giường sướng bằng mấy cõi tiên

         

Hội tề

Chúng bạn đua nhau vào các Hội
Hội nọ,hội kia,với Hội tề.
Ta đâu có chịu không vào hội
Hội này ấm ớ...Hội...nhà thơ!

   

câu


Ung dung tĩnh toạ ta câu cá
Đến cả Ngư ông chắc bằng ta
Ngư ông đắc lợi ta đắc chí
Cá cắn câu rồi cá nhậu ta.
     

      

khoác

Anh yêu em anh sẽ dùng đại bác
Bắn bầu trời cho lũ sao rơi
Anh yêu em anh lấy gàu ra tát
Biến Biển đông thành sân chúng ta ngồi

Nếu được thế thì còn gì hơn thế
Em yêu anh yêu đến ngàn đời
Thôi tối trời em vào nhóm lửa
Để no lòng đêm lại rong chơi