thú vui cuộc đời

Làm người cũng lắm thú vui
Người lo phần Xác người tham phần Hồn
Ta đây lòng dạ bồn chồn
Xác thì cũng muốn hồn thì cũng theo
Hai tay khua một mái chèo
Chèo qua núi đứng cheo leo cuộc đời

           

Mẹ

Mẹ là cô giáo dạy văn
Đêm nằm bên mẹ con nghe thật nhiều
Mái nhà là cổ tích che
Cái hiên là những điệu hò ca dao
Cái vườn là những rừng sao
Cái ao là bến trăng cao đậu về
Mẹ dạy con tập làm thơ
Mai sau con lớn con mơ thật nhiều!

           

gửi bạn...

Cả ngày anh lo cho phần Xác
Cũng nên lo chút phần Hồn
Hãy cùng tôi tham gia sáng tác
Cho phần hồn bay tít lên cao

Đời đâu chỉ có ăn với mặc
Lo nhà cửa của cải đầy kho
Nếu là tôi,tôi sẽ phó mặc
Để cửa nhà cho vợ nó lo!

     

Con...

Mẹ ơi,con không yêu mẹ
Vì mẹ chẳng chịu ở nhà
Con chẳng thích chơi với mẹ
Vì mẹ không biết xây nhà
Con chỉ yêu mỗi mình mẹ
Vì mẹ hay ru ca dao

     

chiều vàng

Nắng còn vương vấn điều chi
Để cho trời đất bay đi từ từ
Lá kia run nhẹ trên cành
Ngập ngừng chờ đợi giờ vàng thời gian
Người đi sao chẳng vội vàng
Bước chân nhẹ tễnh chiều vàng mùa thu

             

thơ bay

Tôi không biết làm thơ hay
Nhưng tôi làm được thơ bay theo gió
Tôi không thích đời nhòm ngó
Tôi chỉ thích mờ tỏ cùng trăng sao
Tôi không thích vỗ tay vào
Nhưng tôi thích lời chào các bạn
Thơ tôi như ruộng hạn
Thơ các bạn thơ gì?
Thơ tôi không than thở
Thơ tôi chỉ thích lang thang
Thơ dịu dàng năm tháng
Hồn hoang

     

Siêu thị thơ

Hôm nay mẹ đi chợ
Dắt con Siêu thị thơ
Ở đây có đủ cả
Thơ Ông lẫn thơ Bà
Thơ của những người già
Thơ của bọn tuổi trẻ
Thơ của lũ đang yêu
Thơ của trẻ đang lớn

Mẹ dắt con một lần
Con sẽ ngày nhớ lại