Hôm nay anh đưa em về miền cỏ lạ
Ở đó có những con trâu già
Nó thường không ăn đám cỏ dại
Uống khí giời ngắm núi chân xa
Đàn trâu trời dáng đi thong thả
Mặt cỏ xanh nâng bước trâu qua
Miền cực lạc là nơi cực lạc
Thôi ta về ta tắm ao ta
đã đến lúc
ko biết ,ko tiếc
Người bảo biết là người không biết.
Người biết nhiều giả điếc giả câm.
Những cái mất ta đừng nên tiếc
Để còn nuôi những cái đi tìm
Nếu muốn sống hãy đừng chân thật
Học lưu manh những thói lọc lừa
Bởi ta sống giữa đời ô trọc
Thế gian này là của Nhân gian!
Người biết nhiều giả điếc giả câm.
Những cái mất ta đừng nên tiếc
Để còn nuôi những cái đi tìm
Nếu muốn sống hãy đừng chân thật
Học lưu manh những thói lọc lừa
Bởi ta sống giữa đời ô trọc
Thế gian này là của Nhân gian!
nếu có..
Ko yêu
Lòng tham
đêm hội ngàn năm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)