đạp xe dạo trời

Đạp xe đi dạo trên trời
Xuôi dòng Sông ngân bến biếc
Hoa xanh mái trời lợp cỏ
Nhẹ nhàng sông nước êm trôi

Sao rơi cánh đồng lúa chín
Cánh cò sải cánh cuối trời
Mây bay kéo về làm tổ
Tiên trời áo lụa Hà Đông

Quân vương mắt ngài sáng quắc
Hàng hàng quan sắc uy nghi
Cung vua dát vàng tráng lệ
Thần linh vùn vụt đi về

Cõi trời thần linh vạn kiếp
Công viên hoa lá vạn cành
Người đi nhẹ nhàng thanh thản
Một vùng mây gió thênh thang

Đạp xe đi dạo trên trời
Thấy mình sống trong vạn tuổi

       

chủ nhật phố

Sáng chủ nhật âm thanh rơi tĩnh mịch
Nhịp sống ngày thong thả bước chân qua
Phố thanh vắng bóng người đi thanh thản
Những văn phòng đóng kín chẳng vào ra

Thời gian cũng như dần trôi chậm lại
Mặt phố phường giãn rộng sáng tươi
Đi trên phố gió nhẹ bay vờn nắng
Phố dịu dàng trả gánh nặng ngày qua

Người ra phố thường dạo chơi ngồi mát
Bỏ nhọc nhằn náo động đằng xa
Phố nằm dưới bóng cây đang thư giãn
Để tuần sau lại mua bán ồn ào

Yêu con phố tôi yêu ngày chủ nhật
Yêu phố hiền với những quán cà phê

       

hơi nước

Tình non nước một đời mộng mị
Kiếp thiên di đâu có bến cùng
Cả đất nước là màu xanh vũ trụ
Giống nòi nào cũng giống người ra

Người như thế vong thân hay vong quốc
Người của trời sống trong thế gian
Người như thế ước mong gì vọng tộc
Nghĩa lý gì hơi bọt nước trong...

Người chẳng giống giống người ai giống
Cát bụi là của cả thế gian
Hơi nước cũng đổ muôn sông ra biển
Mặt trời tan hơi nước không tàn

Có kiếp sống cũng như không như ảo
Nghĩa lý gì mây bụi cát bay
Đâu cũng vẫn một trời đất ấy
Nước non non non nước ồn ào

     

giấc ngủ

Gió đông ngủ dưới bóng trời
Người mơ ngủ dưới bóng đời quẩn quanh
Ngàn vàng ngủ dưới chiếu manh
Xuân sang hè ngủ nắng vàng bỏ đi
Chim rừng ngủ cõi thiên di
Sao hôm lặn ngụp li bì ngủ đêm
Đất trời ngủ giấc mơ tiên
Ta đứng ta ngủ cây buồn bỏ đi
Người đi người ngủ đầu rừng
Cánh buồm rũ ngủ một vùng nước non
Núi trông trăng ngủ héo mòn
Con trông mẹ ngủ có còn bóng nôi
Mây ngủ gió chẳng thèm trôi
Còn ai đang ngủ giữa đời mộng du
Ngày vui ngủ giữa ngục tù
Đời vui ngủ giữa mây mù kiếp thân
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nhìn quanh ta lại cho ta ngủ vùi

       

tiếng chuông

Rung những tiếng chuông khởi động tâm hồn
Tái tạo những nơ ron thần kinh đã mất
Chôn những nỗi đau những hờn căm oán giận
Gột rửa tâm can bằng nước thánh nhiệm màu
Gieo xuống vườn khô hoa thơm cỏ ngọt
Thả mây trời cho những hạt mưa rơi

Một ngày mới cả không gian bừng sáng
Ánh bình minh chạy khắp muôn nơi
Một ngày mới cả không gian trỗi dậy
Vạn vật vui tay vẫy hát cười

Rung tiếng chuông báo động cuộc đời
Tai hoạ đến bất kỳ trong cuộc sống
Để ta sống những tháng ngày ý nghĩa
Tránh cuộc đời ủ rũ tháng ngày trôi

Rung tiếng chuông và rung tiếng chuông

   

tháng 5 về

Tháng 5 trời ửng nắng hồng
Hoa nhãn vào quả hoa nhài chờ trăng
Bóng trời sáng nước gương trong
Bóng mây cũng tạnh những ngày ủ ê
Chim bay thoả cánh đường về
Cóc nhái thoả chí vỗ về từng đêm
Rộn ràng một lũ ve điên
Kêu như ăn vạ thôi miên con người
Trời vung vứt trận mưa rào
Bão giông khởi động một mùa vào quân
Sấm đông tây giật đùng đùng
Gió cũng nổi khùng vật đổ nhiều cây
Tháng 5 sáng rõ ban ngày
Nhưng mà cẩn thận những ngày tháng 5

         


trên sông

Gió về đánh thức buổi trưa
Cây đang mơ ngủ nắng thừa không gian
Tình đi con nước lỡ làng
Sông đau nỗi nhớ đò ngang nhớ người
Phi lao đứng dọc hai hàng
Đưa tiễn một thuở bóng nàng ngang qua
Chiều về ngả sóng bóng đa
Lênh đênh buồm lặng khoả lòng đám mây
Một đời đi đó ngó đây
Vẫn trời đất ấy mà ngây bóng mình