muôn thuở

những cái đã mất
nó thường hay quay về nhà gọi cửa
đánh thức người ,đòi vào nhà
bắt người hồi ý thức
làm cho người buồn,người nhớ mãi không thôi

biện pháp đầu tiên là
không mở cửa
đóng chặt nghĩ suy
cho chúng ngồi ngoài chết rét
đợi đến sáng ,đến ngày kia mặc kệ

những cái đã mất
đã chạy sang chủ khác, nơi khác ,chuyển hộ khẩu rồi
quen biết là chi cho mệt
nói chuyện làm gì cho tốn hơi
và nghĩ làm gì cho đầy óc

khi những cái đã mất gõ cửa đòi vào
ta ra nói ngay
cho chờ muôn thuở!

   

vì chẳng biết

làm thơ
đã trở thành sự tự vệ bản năng.. trước cuộc sống
làm thơ để lấp đầy những vũng trũng của cuộc đời
những thiếu hụt vật chất
những khủng hoảng tâm can
và kìm chế lòng tham
tu tập

làm thơ
nó cũng như gội rửa tâm hồn mỗi buổi sáng
như người tụng kinh
như người thờ phụng
như người rửa tội mỗi khi gà lên chuồng

làm thơ
nó cũng như tập thể dục
thư giãn thần kinh và làm chùng ham muốn
dễ ngủ trước cuộc đời
và đường đời đầy xe cộ

làm thơ...
vì chẳng biết làm gì
ngoài thơ cả

   

quá nặng

không ai có thể mang tình ra ánh sáng để phơi
như tôi phơi tình trước cửa
dứt khoát không cho vào nhà ngủ chung
dứt khoát không chào buổi sáng
dứt khoát ngồi ăn cháo chứ không chịu đi cùng ăn phở
vì tôi bị mắc bệnh tự kỷ với đời
suốt ngày dỗi

không ai có thể ngồi cả ngày chỉ nhìn vào một đểm
thế mà tôi nhìn xuyên tường
thấu tim
và xuyên óc
vì tôi luôn nhìn xoáy vào một chỗ,qua khe cửa, theo kiểu mũi khoan
rồi nhìn kiểu cắm điện vào đầu, để mở to hai mắt

không ai có thể khôn.. hơn tôi ?
khi mọi người thức ,tôi ngủ
và khi mọi người ngủ
tôi lại thức..để làm thơ!

   

trên hết

Những kẻ tội đồ trong tình yêu
đó là bệnh mù quáng!
Chúng luôn tìm bóng tối để xông vào,để tìm ma ,tìm quỷ,nếu không để chơi trò trốn tìm hồi còn bé.Bố mẹ cũng chẳng sợ ,họ hàng lại càng không,chính quyền địa phương ,công an,dân phòng đường phố chúng cho qua hết.Chúng rủ nhau chơi trốn tìm ở nhà nghỉ ,gầm cầu,trong công viên ,cần thiết thì ngay ở gầm cầu thang,gầm chạn ,sợ gì!

Những kẻ tội đồ trong tình yêu
chúng thường gây nhiều hệ lụy,sinh mầm tình yêu ngoài ý muốn, chưa xếp sắp trong lịch cuộc đời ,chưa có ý định...chim làm tổ!Những lúc bấy giờ, chúng thường chạy làng ,cãi vã lẫn nhau ,rồi đổ tội cho nhau là mắn đẻ,mẫn cảm với tình,bệnh thổ tả!

Những kẻ tội đồ trong tình yêu
là những kẻ chỉ thích yêu
nhưng phủi sạch trơn trách nhiệm
yêu là trên hết
đời vui!

   

sợ gì

thôi thì
một bước cũng đi
cái thân vẫn chịu cái quần vấn chân
thôi thì
trong lúc ái ân
có cân ,có lạng hai phần như nhau
thôi thì
tình trước nghĩa sau
gửi gì thì gửi, mai sau gửi đầu
tình ta trong vũng bể dâu
khơi trong gạn đục một màu thủy chung
thôi thì
đã chót.. thôi thì
chót cho mười kiếp biếu nhau
sợ gì!

       

là tất cả

em,
một đóa hoa tình bay
màu của nắng và màu của gió
hương là cánh đồng quê bất tận
tình là ước hẹn chị Hằng Nga
em,
một đóa hoa phù dung
đẹp trên phố và đẹp trên thảm đỏ
ánh mắt ngời ròn tan cười trên phố
làm ngỡ ngàng người đi bộ ,trên xe
em ,
là tia nắng mặt trời
gửi bình minh
gửi tình yêu vũ trụ
cho anh yêu một đời hoa tím biếc
cho anh chìm nụ hôn trăng khuya
em,
là tất cả những gì
anh hằng ao ước

   

nghĩ mấy lúc

những trận bão tắm đời da thịt
cho tương tư ôm những mịt mù
ngày là những cánh chim vĩ đại
chập chùng khơi sóng nổi mây sôi

biển lặng tĩnh ôm con sóng dịu
trời âm u mây phủ ngục tù
bao ý thích vùi sâu thủy địa
chốn tương phùng nghĩa địa chôn sâu

ngày nhạt nắng nước đau quằn quại
cho nhân gian mưa gió dập vùi
ngày còn đó nắng thiêu vạn tuổi
sông mịt mù sương trắng trôi đưa

nghĩ mấy lúc niềm vui chợt đến
cho hương hoa cây lá dập dìu
nghĩ mấy lúc đời vui trẻ lại
cho dập dìu cây lá vươn hoa