xôi

cuộc đời
thường trôi xuôi chứ ít khi trôi ngược
riêng tôi thích trôi ngược giữa ban ngày
cùng nắng bay ,gíó bay,mưa bay,đời bão táp
cứ Cao Bằng ,Hà Giang cổng trời mà leo

cuộc đời
thường trôi xuôi chứ ít khi đời mắc cạn
riêng tôi bàn chông xéo lên người
đời phân chia làm nhiều mảnh
rách tứ thân
quầng thâm đen, bàn chân vàng tứa máu

cuộc đời
thường mây trôi gió hớt hải
riêng tôi nước sôi đời, trộn cùng nắng lửa
bát cơm xôi

       

các kiểu

không yêu nhau cũng chả sao
cốt sao trời thương mình là được
năm giác quan vẫn thắp sáng
giác quan thứ 6 để nơi tim
thế là cuộc đời vẫn ổn
vẫn nhìn về tương lai
vẫn ngày mai lại ngày mốt
ngày mai luôn ở trước mặt
chẳng bao giờ từ bỏ mình
luôn vẫy gọi
luôn sống trong kỳ vọng,ước mơ

không yêu nhau cũng chả sao
bật ti vi yêu người trong ti vi vậy
vẫn được yêu
vẫn được ngắm
vẫn được thủ dâm tinh thần
vẫn có quyền yêu thầm nhớ trộm

không yêu ti vi thì ta vào mạng chát chít
yêu người trước mặt mình
dí môi vào màn hình mà hôn vậy
chẳng hề chi
vẫn yêu mà đỡ mắc bệnh truyền nhiễm
sợ chưa!

   

thế thôi

sự được mất của con người
đều là tương đối
thường thường bậc trung
kiểu mẹ đánh con
vợ đánh chồng khi bị chồng chọc ghẹo
chứ nếu tuyệt đối thì bỏ bà
một phát sạch bách không còn quần áo
trơ trụi  tấm thân
trần như nhộng
thịt róc xương tan
có mà tim ngừng đập đánh phụt.

sự được mất của con người
chỉ là giả mất giả được
tựu trung chả mất cái gì
chân tay đầu tóc vẫn còn nguyên vẹn
chẳng bị sứt lẹm chỗ nào
có chăng của vào của ra như khách đến nhà chơi rồi đi thẳng

sự được mất của con người
nó chỉ như đồng xu sấp ngửa
thế thôi

       

nặng chưa?

không ai có thể đánh cắp bầu trời
chỉ có người dùng nhiều dùng ít
có người không dùng cũng chả sao
người ngủ suốt đời không dậy

không ai có thể đánh cắt bầu trời
nhưng có thể bán bầu trời cho người khác
là viết thơ làm văn ,vẽ bầu trời tầm bậy rồi treo ở khắp góc nhà

không ai có thể sở hữu riêng bầu trời
nhưng mỗi người có quyền yêu một kiểu
riêng tôi lôi bầu trời  về nhà đắp chăn đi ngủ
có làm sao

không ai yêu bầu trời như tôi yêu
yêu các kiểu
bỏ cả đời
yêu mãi

 

thế giới trong

những linh hồn
đi xuôi theo triền nước
từng đoàn từng đoàn lội trên bờ
họ đi trong thầm lặng
đi trong vũng tối
đi trong lúc mặt trời đến bến trăng
những linh hồn
lướt trong không trung
như chuồn chuồn lượn bay trước trời mưa nắng
chúng truyền thông tin
trao đổi chuyện loài người
hẹn nhau nơi tụ họp

những linh hồn cũ và mới
bầu tỉnh trưởng khoanh vùng
chia khoảng trời như chia ruộng
đất nhà ai người đấy ở cấm lấn sang
trăng vào nhà ai người đấy tiếp
những linh hồn
không cần ăn mà rộn ràng khắp chốn
đầy bầu trời
vùn vụt đi
bay

     

chập chờn vũ trụ

em
là vũ trụ trong nơi anh
để da diết trong tình trôi bến nổi
để tim trào nhiệt độ sôi hơi nước
để cõi lòng nhức nhối mỗi ngày ra
em
là con chim vàng anh
lông ngũ sắc mà trái tim vàng thũng
tình bơ vơ nỗi niềm than thở
mơ dịu dàng trong cung điện nguy nga
em
là vàng anh hay thiên nga
cũng thế thôi lông mượt bóng chờ
cơm ba bữa giấc mơ không có tuổi
sống giữa đời rong ruổi tay mơ
em
là hồn anh trong những buổi chiều
hoàng hôn xuống bóng em chập chờn lặn
anh sẽ đắm trong màn đêm tối lạnh
tìm mặt trời rơi trong hoàng hôn

     

chập chùng

thăm vấn thu sang gió động tình
một mình thong thả nắng tươi xinh
xa xôi trăm hướng tình gặp gỡ
cũng đủ cho nhau giấc vạn trường

trời thu nâng bước tình cánh ngọc
tương lai mong đợi những dịu dàng
tình như sóng nước vùng chân bước
cho đủ dặm dài tiếng vó đưa

động trong tâm thức niềm hoan lạc
lòng những thương lòng nuối tiếc nhau
sương rơi heo hắt tình rời bến
ngọt những yêu thương đắng cuộc đời

trời xanh nắng nhẹ vai tay nải
hái đủ đoạn trường vạn nhớ nhung
bước trong trời đất đời cao thấp
cũng đủ cho nhau những chập chùng