say

rượu uống vào say chén
làm bẹp hồn nhà thơ
phố xá chẳng lên đèn
đốt lửa ly rượu cạn

ai bảo đời say khướt
uống vào càng tỉnh ra
nhìn một bóng thành ba
thấy mình đầu không cuối

càng uống rượu càng tới
chua cay chạy đâu rồi
quá khứ luôn đứng đợi
chén đầy nào ai ơi

nhìn ra trời rạn nứt
rượu nào giọt trên tay

   

thơ sĩ

trái tim mỏng mảnh
lóng lánh diệu kỳ
ngọt ngào mê ly
rượu đào yêu cạn

nhạc đàn thi sĩ
muôn điệu thăng hoa
ngôn ngữ đầy nhà
ngả nghiêng chữ tựa

đầy vơi thương nhớ
nổi chìm giấc mơ
bóng dáng lờ đờ
hồn say miết mải

trăm yêu nghìn nhớ
lòng quyết vẩn vơ
tim non vỡ òa
sao rơi ngàn mảnh

một vòng trời đất
nghìn trùng núi non

 

bến đông

hư ảo mùa đông
giấc đêm tràn mộng
nỗi nhớ trăm miền
ngồi bên kể chuyện

giật mình hồi tưởng
bình minh điệu đà
viễn tượng chim ca
sao lòa chói mắt

hồn nhiên khuya khoắt
bí hiểm chung tình
âu yếm thần kinh
đam mê dào dạt

người về cửa trước
gió vào cửa sau
trăn trở hai đầu
đâu là bến thẹn

giấc mơ hoài bão
tỏa trắng thiên hà
hồng nắng chiêm bao
ước mơ ngập hạ

nụ hôn hoa lá
bấc tràn mùa đông

 

đông tràn

mùa đông trời lộng gió
thổi lạnh vần thơ nhà
dòng chữ buồn phương xa
trăng gọi hồn hóa đá

thơ mùa đông xứ lạ
dung nhan nào thời gian
bóng chiều tràn tuyết trắng
vần thơ run nhão lòng

ly rượu nào sương gió
đông sầu nào dở dang
đèn soi cung đàn sượng
hững hờ trăng úa vàng

mùa đông trời đợi nắng
tuyết băng mây gió tràn

 

xuống đường

trăm năm cuộc tình cạn
biểu ngữ giăng cuối đường
niềm vui vừa rụng xuống
mặt trời lẹm bước chân

tình vừa mới hôm qua
xế chiều cơn mưa đợi
gió về thêm trước ngõ
dựng cơn bão đời ta

em tìm người dò hỏi
vần điệu sao hững hờ
bài thơ ngôn ngữ cạn
man mác đời ngu ngơ

tiếng lòng đêm gõ cửa
hạnh ngộ giấc mơ sầu
mờ ảo miền thao thức
đợi mùa xuân mai sau

trái tim đi trên phố
đả đảo cơn mưa sầu
dấu chân chìm tuyết lở
nắng đẹp hồn như xưa

 

lìa

mưa khuya thao thức
nghìn trùng cách chia
gió trăng điệu cũ
tình luôn xa lìa

gủi mây theo gió
gửi hồn phương xa
giọt sầu buông nhẹ
tai quen lời ca

hồn thơ vang vọng
tri âm đêm thâu
tương tư mời gọi
trăng nghiêng bóng sầu

bên đời lốc cuốn
gầy xương bàn tay
phiền muộn vọng đợi
rớt nhẹ đêm nay

   

trào

khát khao là ảo mộng
biển tình lắm ước mơ
nghẽn lối miền suy nghĩ
nức nở con tim trào

trời sao vui không tuổi
môi mắt nào cho nhau
ngọt ngào hồn tuổi trẻ
thắp ngọn nến chiêm bao

tay nắm tay đi dạo
mắt nằm trong mắt nhau
đôi bờ vai bối rối
sóng gọi cơn mưa rào

xôn xao mùa lá rụng
tí tách đêm trời sao