đêm mưa về

vạn vật đêm mờ ảo
thổn thức ánh bình minh
lung linh niềm thương nhớ
xa cách đêm chung tình

đã bao ngày cánh trở
sông núi đêm trao thừa
con sóng huyền lục địa
tinh cầu vạn nỗi bay

ước nguyền trói lương duyên
giấc mơ ngàn xao xuyến
nghĩa địa tâm hồn rộng
nụ hôn chôn nồng nàn

muôn năm thân hiện hữu
nụ cười rộng tương lai
dìu nhau dưới tháng ngày
đôi bờ vai vĩnh cửu

ngủ say cơn mưa rách
phố hoa tím đam mê
duyên dáng hẹn ngày về
phu thê ngày áo cưới

vầng trăng thơ trần thế
kể chuyện đêm mưa về

 

sương mù

rừng hoang vu trước ngực
sương mù giăng buốt lòng
gió trơ cành gầy guộc
khát khao cơn mây mù

nỗi buồn chờ ngoài cửa
tim tăm tối ngục tù
dòng thơ đời lạnh giá
ăn mòn buốt bàn tay

hoàng hôn đang trôi bay
mây trắng cười rũ rượi
mịt mù trong xa tít
hành khất cuối chân trời

sương mùa xuân mời gọi
mây gió chợt lên ngôi
tuổi người vào hấp hối
nắng mưa nhoẻn miệng cười.

rừng hoang vu trước ngực
sương mù giăng buốt lòng

   

tha hương

đầu năm tia nắng quái
bến nước đợi hương đồng
bướm vàng bay vào mộng
con sóng tình mênh mông

mái chèo khua đầy sóng
dòng sông ngủ giật mình
rượu tình xuân chuốc gọi
mây về hương nắng bay

gió lạnh ngồi ngoài cửa
lưu lạc hồn trên không
trăng đêm về lạnh buốt
nhớ quê hương bồng bềnh

một mai ngày trở lại
ôm trọn tình bão giông
nối hai bờ gần lại
hoan ca đêm tuổi hồng

   

siêu ngôn

thi nhân gieo hạt lạ
phù vân trắng cuộc đời
cận kề bút hoa tươi
thiên hà ngời ân nghĩa

vầng trăng ngàn tia nắng
ngàn ngạt tỏa hương trời
lung linh tuổi ngàn khơi
tâm hồn thơ huyền diệu

bích ngọc tình sâu lắng
mênh mông câu nguyện cầu
tim vàng bão đời trôi
nát tan tình muôn tuổi

trăng trời muôn kiếp lạnh
mây đen phủ ngục tù
vần thơ nồng ấm đượm
sầu hận duyên nợ đau

bâng khuâng mịt mù khói
tình khúc màu trăng lên
thiên đàng quên yêu thương
hiền ru cơn ác mộng

đàn xua sầu tăm tối
âm thầm màu trăng lên

   

thơ trầm cảm

gót êm chiều thu nhẹ
dạo vườn thơ tìm ai
dịu dàng con sóng vỗ
nước dâng lên hai bờ

mơ màng ong bướm lượn
từng cơn gió dặt dìu
nắng vàng lay lắt đậu
mây che trên mái đầu

ẩn hiện sau tà áo
thiên thai cảnh tiên bồng
cõi trần gian ảo mộng
tay còn quấn quýt không

thơ đến đêm trăng gầy
gieo xuống đời tàn tạ
đâu hồn thơ giục giã
buông vai giấc thở dài

hư ảo triền miên mộng
u hoài trong tiếng thơ

 

chiều thu

thu vàng lá bay
em đến một ngày
mộng buồn thảng thốt
tóc dài không trung

mùa thu sám hối
nhạc tình chênh vênh
chơi vơi giấc mộng
rừng hoang tiếng cười

cõi thu buồn bã
thiêm thiếp ngàn sao
lặng lẽ đêm chìm
dòng sông trầm mặc

một chiều thu nắng
hanh hao sương gầy
dáng thơ xanh xao
chập chờn ảo ảnh

đón người xưa cũ
nữ hoàng chiều thu

   

ngây thơ chiều vắng

tặng gió buổi chiều
nhung nhớ rong rêu
buồn vui hiu quạnh
mây chiều cô liêu

miên man ngọn gió
nhạc đồng ngàn xưa
sông nước chan thừa
sợi buồn tràn thửa

ầu ơ ru mãi
tóc dài thôn quê
nhạt thương bờ vai
gió cài rối tóc

vẩn vơ nỗi nhớ
ưu tư nỗi buồn
vần thơ quê hương
đêm về ướp xác

buổi chiều ngồi vắng
gió cười vu vơ