kim đồng hồ

tình yêu như ngọn sóng
dào dạt thủy triều dâng
căng phồng hồn diễm mộng
vuốt tóc soi gương trần

thì thầm đêm hạnh phúc
đôi mắt ngời long lanh
giấc mơ vui huyền ảo
sóng xô dậy con thuyền

hướng dương mặt trời đỏ
rạng rỡ cánh hoa đào
giữ vòng tay không mỏi
vui cuộc tình trên cao

nắng vàng mùa hoa cải
thư học trò tháng hai
mặt trời thay sắc lá
xuân dạ hội tương lai

chìa khóa thần trao tặng
tiếng nhạc hồng men say
lộng lẫy khung trời mộng
phút giao thừa đầu năm

từng phút kim đồng hồ
ngỡ mùa xuân hoa nở
ý thơ nhiều vương vấn
cánh én xanh mùa xuân

 








lệ nổi

mắt nâu
dòng lệ ứa
rừng sâu u tịch chốn non ngàn
băng tan
trần gian trôi nổi
vắng lạnh đông già cõi thế gian
mùa xuân
đàn bướm nhỏ qua thềm
xanh xanh màu hy vọng
cỏ con
sương mơn mởn trên cành
nắng cũng khoác màu vàng vương miện
lãnh đạm nghĩ suy
ưu tư phút giây hạnh phúc
những con đường đã qua
tủi hờn nào tẩy xóa

giọt lệ
lăn trên gò má
khập khiễng bước chân vào đời
mắt buổi chiều không nơi nương tựa
chẻ đôi tia nắng
bện lại gió mây
nuôi chí hướng cho thêm cao tuổi
gặp nhau
chào buổi sáng
chân cầu thấp thoáng bèo trôi
hoàng hôn tìm nỗi đau ngồi đợi
cơn giông
thả trôi nước mắt
lăng tẩm nhìn nhau
ngày tháng chưng cất muôn giọt lệ
giấc mơ khùng
tuổi bình minh chạy ra bể vui chơi
đời là vùng sáng  tối
mây nước rã rời
nhìn nhau
lệ nổi


 



cuối đông

nắng cuối đông
hong thơ cuộn lại
đợi xuân về
tóc trễ trên vai
phố vắng
mưa sa những giọt sầu
hương trầm bay bổng mộng
chập chùng bóng tối xô giấc ngủ
trăng đợi gió về tim nhớ không
một đời
say men lạ
đêm đêm ánh trăng hồng
ngày ra thôi thúc tình mấy ngả
đêm về rượu cạn dạ ngẩn ngơ

bão trăng
cành tim lay gió
vũ trụ chìm cơn mưa miên man
ngày hoàng lan
cảnh xưa hoa đỏ
tình em rượu ngất ngây chờ
mà thôi
chuyện mơ mơ huyễn ảo
trăng thượng nguồn đâu dám hờn ghen
kết bạn đan thơ quên quá khứ
hồn thơ vĩnh cửu buổi đầu khai
ngày ngập nắng
nhạc dìu trăng
giấc mơ xưa
hồn mở cửa
thiên đàng




lửa môi

thiết tha màu lá
mùa thu đi qua
nắng nhàu quan ải
mưa giăng dặm dài

tình còn sợ hãi
giọt thu buồn rơi
thiên đường rũ rượi
nhạc xưa xa vời

đâu rồi đông lạnh
hè nóng bỏng tay
một làn khói biếc
thu trong vòng tay

tháng ngày vật vã
cành trơ nét gầy
đâu rồi tưởng tượng
hoang tàn kiếp vay

một vùng sỏi đá
nắng mưa về già
hoa trổ trên lá
sông ngân lời ca

mùa thu đi qua
nhớ thương ở lại
ngượng ngùng đôi má
thắp ngọn lửa môi

núi sông tầm tã
mây bay qua đồi

 







khói bay

xuân bồng dĩ vãng
thả con tim gầy
hồn sầu tỏa bóng
dòng sông mưa ngày

sương mù giăng buốt
trơ cành nắng mưa
bốn mùa hoa nở
đêm tìm giấc mơ

nhọc làn khói  mỏng
gió mây lên ngôi
mưa tràn vũng tối
nghĩ suy tuyệt vời

khép dòng thơ lạnh
phá tan ngục tù
nắng hồng vươn dải
mây hoang mùa thu

bao năm áo cưới
khăn voan đội đầu
chuyện đời xưa cổ
mộng vàng non tơ

giơ tay dệt lụa
ngân nga rượu cay
một vùng cỏ cháy
rơi tan tháng ngày

te tua gió lạnh
muôn chiều khói bay

 





vũng nhớ

hư ảo
hoa phù dung
quán rượu đêm đốt đuốc
lưu lạc
sầu mưa bay
nắng mưa trải tình nhân thế
chiều sương
mặt bể mơ màng
giấc mơ Liêu Trai Chí Dị
say rồi
đời một bóng

hơi thở
rèm đìu hiu gối lẻ
khơi lửa
phách ngọt đàn say nệm khói
hoa lệ đung đưa
trăng thơm rụng trắng thềm
nao nao thương nhớ hài nghìn dặm
sen vàng gieo ý ngọc
bước chân vô thường viễn du
tình héo hắt hàng đêm soi sáng
gửi người xưa
cánh trở nghĩa trang
trái tim mềm trĩu phương trời ly biệt
lênh đênh kiếp bạc
vẽ bùa yêu
chắt chiu
rượu say vụng suy nghĩ
tình khắc khoải
gió trao tay
vũng nhớ

 


mặt trời lên

ngày tủi
lệ ngây thơ
có ngờ đâu một khoảng tan trước mặt
mê man
buổi ban đầu
cho dẫu ngày mai giăng sầu mệt mỏi
hờn dỗi
mây lạc bến thơ
rũ tóc run lòng thổn thức
trăng lưỡi liềm
gió gầy suy nghĩ mỏng
tình cô đơn đọng lại giọt ưu phiền
ngủ trên cao sương đẫm vai lạnh áo

mòn mỏi
chết nửa vời
hồn với xác chỉ còn thoi thóp thở
giác quan lười biếng
vạn vật đung đưa
vũ trụ hư huyền dang tay rộng mở
gặp gỡ
tiếng cười nhung lụa
say bên nhau một đời phấn hương
đỉnh tuyệt mệnh cành thương tha thiết gọi
du dương
tình người nghiêng ngả
bước chân nhịp nghê thường
màn tuyết sương chập chờn cơn gió biển
thêu dệt vần thơ
năm tháng chếnh choáng say
giấc vui ngủ vùi nghĩa địa
mặt trời lên