nguyệt khơi

lung linh hoa nắng
dịu dàng cỏ may
heo may hóa đỏ
lệ đắng khô ngày

khóc cười bắt được
ân tình trả vay
trăm năm trăng thức
bể dâu tháng ngày

nụ cười hạnh phúc
choàng tay dấu yêu
mắt nói vạn điều
nhìn trời sao mọc

chìm trong cõi nhớ
chạnh lòng trời mưa
chao ơi là nhớ
gió luồn quán trưa

yếu mềm khúc nhạc
xóa chân trời xưa
bể nguồn chất chứa
xói mòn tuổi thơ

ngược dòng ánh sáng
chân dốc ưu phiền
hồng trần mệt mỏi
ngủ quên giấc trôi

thu thay áo mới
thiên đường nguyệt khơi



một hành lang nắng

gió chiều
hương tóc quằn quại
một hàng lang nắng
chiếc lá mộng
lặng chảy trong tim
lấp lánh một dòng sông mạnh mẽ
dáng xuân
ảo ảnh chập chờn
chiều chầm chậm tan trong mây nước
nhớ thầm
trái tim đi lạc
vần thơ nối tiếp vần thơ
bước chân đi vòng quanh nỗi nhớ
ngập ngừng
cúc vàng rung cánh
giấc mộng mềm như mây
muôn trùng khoảng cách như gần lại
ướp vần thơ lên tóc
gió cài lời ru
ánh trăng phủ xuống dòng hư ảo
xanh xanh hoa hồng
một cõi mênh mông bờ bến
trách móc làm chi
ưu tư đời dâu bể
khúc nhạc không tên
đàn buông vị đắng
giọt châu

bơ vơ hơi thở

say mộng
trăng hẹn hò ngoài ngõ
hơi thở bơ vơ
bước chân đêm về đơn  điệu
gói lửa
mắt buồn thương nhớ
tiếng tơ lòng bâng khuâng
hiu hắt rơi lệ nào tẩy xóa
kiêu sa
thiếu nữ chiều mưa
nét hồn nhiên phố phường cổ kính
đậm nhạt
mùa hè nóng chảy
chiếc thảm xanh đón bước chân êm ái
đi trong mơ
gió nhẹ nhàng ái ngại
bao giờ cho hết mênh mông
trời dịu mát hồn theo nắng ấm
những con đường cỏ mọc
mây vươn vai
những bờ sông muôn vàn ánh sáng
mỗi hy vọng
khởi đầu nguồn ánh sáng
sợi gió ngắn vân vê
ngước mắt nhìn tròi xanh cúi mặt
yêu đương
len lén sợi tơ lòng
thẹn thùng chiều dài thế kỷ
đêm hồng diễm
ngày nhiều mê
say mộng





đâu còn sợ hãi

sóng không bờ
ngẩn ngơ chiều gió
con tim rộng mênh mông
xuân đời như giấc mộng
cầu vồng
mưa rạn nứt đam mê
những vạt nắng
thầm lặng
lang thang
bước chân vào cõi vắng
dở dang câu thơ
chia đôi khoảng trời thương nhớ
huyền bí
trăng ẵm bồng thế kỷ
đường trần thơm gió tương lai
màn sương mỏng núi cô đơn sợ hãi
mơ màng
thanh bần giấc mộng
buồn dâng ngập bên sầu
đi tìm tình yêu đầu ngọn gió
lan tỏa
thăng hoa ủ mộng
cơn gió tìm lời ru
ánh trăng loang trong tiềm thức
ước chi
dòng sông không đáy
đêm ngủ không mê
tâm tư ước vọng tới bờ
ngày nổi giận
thời gian qua cửa
bóng đổ dài
nước vắt

một chút tan hoang

lang thang ký ức
gói tròn tuổi thơ
một thời thương nhớ
cơn mưa ngập bờ

nỗi buồn kéo lại
quạnh hiu thẫn thờ
chơ vơ ngày tháng
võ vàng mùa thu

thế gian trầm mịch
ngằn ngặt cung sầu
còn gì để nhớ
đoạn tình đời ru

nụ hôn hạn hẹp
sương rơi hồn người
mặt trời cằn cỗi
gió trời ruổi khơi

chim bay trật hướng
tuyết lạc đường băng
tuổi hồng nho nhỏ
đại dương sóng bằng

men say lưu lạc
cốt nhạc thiên đường
một mình mộng tưởng
vui buồn hư không

úa tàn mộng mị
nát nhàu cô liêu





đi trong bóng tối

đậm nhạt mưa
sáng ra trời bão
chút vấn vương xa cách lại gần
đời bạc
thời gian trắng ngả màu
mùa thu qua rồi bỗng nhớ
đêm hoài niệm
chơi vơi trăng lạnh
lỡ làng một thuở ái ân
cành hạnh phúc nghiêng trong tiềm thức
nhịp hát
ngỡ ngàng câu ca ngàn dặm
tang bồng một chút mây say
kỷ niệm giăng lên môi mắt
mòn mỏi
nước mắt mùa thu huyền thoại
lăn trong nhịp thảnh thơi
dưới bóng chiều hoàng hôn ngụp tối
xa tít chân trời
nỗi niềm ngàn năm đợi
nhịp đập
thả trôi câu chữ
phút đắng cay giật mình
quá khứ về bên tràn ngập
quay trở lại
đất trời đơn điệu
sắc sắc không không
đoàn người đi trong bóng tối
rửa mặt
lang thang mặt trời







phố vắng em

sương lạnh
mấy hồi thao thức
úa vàng hoài bão xanh xao
tóc gượng tuổi xuân mùi trần điên đảo
trăng tà chênh chếch
chuốc nỗi sầu thế nhân
phải chăng yêu thương để vương sầu khổ
lệ rơi
hứng nỗi buồn
trăm con sông đổ ra biển lớn
thảo mộc
thơ gỡ niềm sóng dậy
xoáy tít chân mây
mới hay thổn thức cùng mưa đổ
đêm độc hành
cô đơn nỗi nhớ
mòn mỏi phiền lụy chua chát đời
hương nát hoa ngâu nhẹ nhàng cơn gió thoảng
hoang mang tuổi mộng
lòng tựa mùa đông
thênh thang đến lạ lùng
trong ký ức mờ tỏ
dại khờ
phố vắng em
trơ trọi cành khuya trăng ướt đẫm
hương khuya
xa xôi khoảng lặng
bến vô cùng
cõi mây