biết đâu mà tìm

sông vàng lắng đọng
chuông chùa cõi xưa
lạnh lùng phố cũ
mặt trời ngủ trưa

chết lòng một nửa
nấc từng cơn mưa
cành mây rong gợn
bàng bạc sao thừa

giận hờn vào tuổi
hoa bay độc hành
thương mùa thu cũ
ướp trọn vòng tay

chiều say vũ trụ
hồn còn thơ ngây
trái tim quyến rũ
hờn cong chân mày

tóc thơm màu lá
bâng khuâng tương lai
vui miền xa lạ
thắm thiết hình hài

đường tình nhiều nẻo
dốc đời tịch liêu

phím đêm

giấc chiêm bao
chập chùng vũ trụ
bàn chân không dấu vết trên đời
ngày trẻ thơ
đưa đón trăng mười tuổi
cầm tay
ngửa mặt rơi ký ức
nhận chút hương bay
trang điểm
núi sông hồn hậu
mùa xuân dắt tay đi
đêm tắm gió  trăng say đằm mộng
thanh sắc
dã thảo xuân tình
thoang thoảng hây hây
thơm thơm hò hẹn
một chút bâng khuâng
quá khứ đến vay lữ khách
đêm khuê nữ
ngọc ngà run rẩy
trang điểm mảnh trăng gầy
sông uốn khúc trong veo tiếng hạc
gõ vào phím đêm
tiếng đàn xanh biếc


rả rích dế giun

trời hẹp
thời gian rộng
hoàng hôn chợp mắt
những cánh gió phiêu bồng
thổn thức bao năm không ngủ
đêm huyền vi
mặt trời cám dỗ
tĩnh lặng rình mò
trầm mịch từng ngôi mộ
tiếng ai khóc
rả rích dế giun
đom đóm rình mò chập choạng
huyền bí thiên nhiên
hoang sơ mái tóc
bài ca man rợ gầy còm
mắt hung ác rêu phong cổ quái
lạnh lùng tìm hương
trời đất rung chuông hơi tàn thế sự
đau đáu
chút mộng dư thừa
đi hết bến bờ kiêu ngạo
trăng thiên hương
thiên đường tàn phá
linh hồn đẫm sương

tìm nhau một đời

rượu chết
đi tìm nhau một đời
đất lạnh
bờ nhân gian dài rộng
sâu thẳm giữa bóng chiều tà
long đong phận nhỏ cho tình đi qua
rượu lặng thinh
hàng trình không bến
chiếc lá vô hình rơi mặt sông
gió vẫn thổi
co đường dài thêm tuổi
gục đầu từng chiếc lá
những kỷ niệm hoa
trong bóng tối

nét ký họa sắc màu
ngun ngút mộng mơ
thơ tình dang dở
số phận rơi trên xe lăn
đêm trợt dốc vỡ đôi ánh sáng
tìm nhau
bỗng dưng rất nhớ
con tàu cao tốc tình yêu
người đàn bà gục đầu

đánh rơi số phận




đêm thế kỷ

đêm không tuổi
khối bơ vơ bừng tỉnh
run run ôm khoảng trống
gối trăng chờ mộng
mơn mởn sắc hồng
đêm ướt
mưa xuân không hạt
người phải lòng đêm
nhớ hoa
xuôi dòng nước ngược
trằn trọc kiếp lưu đầy
rừng mơ trắng ngực thanh tân mong đợi
đường vắng
hồn trinh vẽ vòng
hoàng hôn gánh gồng tuổi trẻ
thu thanh đạm
trăng hồn lữ thứ
xê dịch thế kỷ
thuyền độc mộc thăng hoa
ngọn bút
xoay tròn vũ trụ
thu rơi bao lớp lá thơ tình
đêm không khép hy vọng lá thế
thế kỷ mộ chí càng cao




tiếng đông

đêm đông
mưa run từng chập
lần tìm hơi thở
nghe mặn chát tháng năm
xa rồi
đâu vòng tay
rượu tình rơi lả tả
vá nỗi đau
buộc trái tim nhỏ lại
cho dư thừa năm tháng đi qua
sáng
lên đồi hong nỗi nhớ
ký ức sóng tuổi thơ
lửa lòng dấy lên đầy ắp
bên kia sông
khói lam chiều đã quện
thả lời vào mây
thấy phận đời rất mỏng
cầm hơi chén rượu
cho đi hết vòng đời
cát bụi
long đong bờ sông lở
trầm tư không gian
hồng hoang
tháng năm rộng rãi
tan và mỏng
tiết đông trầm






đêm rụng

đời
lang thang bến mây
gội rửa mặt trời năm tháng
gió cạn
cơn mưa mềm đất
nỗi đau dư thừa
xoay nỗi nhớ gói tròn dào dạt
nhớ xuân
thướt tha suối hoa
mơ tưởng bước chân năm cũ
đêm thao thức
nụ cười chia nửa
trái tim nhũng nhẵng mộng sầu
hương thơm lay lắt hồn hoa cỏ
ưu ái
viễn hằng thu trở lại
xanh mộng hoàng
hôn
phơ phất trùng dương sóng vỗ
nghẹn ngào
tiếng côn trùng đêm rụng
đau nhức ngàn sao
ngửa mặt thương trăng tà áo
đêm khóc thầm
thương hồn sơn cước
mộng thiên di