ngày trong

hừng đông
choáng váng men say
những giọt thủy tinh đang vẫy
hương đất
vàng thơm rạo rực
bàn tay nhen nhóm ngọn lửa xuân
những mầm xanh chứa đầy nhựa sống
ngày trong
trôi dòng tâm sự
đậm nhạt không gian
dìu dặt sóng vỗ bờ
phím mặt trời thơi thới
phẳng lặng
thời gian xoay tròn tuổi trẻ
sông mộng du
chẻ đôi nỗi nhớ
giấc ngủ
lắng thời thơ ấu
đáy chiêm bao tiềm thức u sầu
thơm gió
nhịp trầm tạo hóa
mịt mù biển lụa buồm giăng
bốn mùa reo
cành nắng tươi trẻ
nhịp
bốn phương hoa trái
chim dang cánh bay

tóc trắng đang bay

trăng ướp
gập ghềnh hoang dại
mùa hạ thơm hoài vọng nửa say
giấc mộng khép đôi tà áo
mê hồn hoa thắm liễu bay
ngày rực rỡ
vũ trụ dồn hơi thở
bài ca xinh đẹp đêm ngày
diễm kiều hòa âm ân ái
lãng đãng hồn trong mây
si tình
trăng gieo bước ngọc
mộ thời gian long lanh
thuyền xuân sóng sánh
cát hồng
cỏ nhung lụa
hoàng hôn trồi sụt bến ta bà
cỏ may mắn đào xinh xanh biếc
loang lổ nghĩ suy
đêm giật mình tĩnh lặng
ngã ba đời hoang vắng
vách nắng thần kinh
chếnh choáng
trắng màu tóc bay

thuở cháy rừng

tạo hóa
mở toang da thịt
ngàn yêu da diết thế nhân
bùng sôi dội tình nóng bỏng
thuở cháy rừng
sương say tiềm thức
giấc mơ êm mộng chân trời
chim là gió giã từ hoa ân ái
cong cong vần thơ
sương mù vây quanh sườn núi
vui vầy buổi ban sơ
sầm sập cửa chiêm bao kỳ diệu
những mảnh tình xa lạ
sùi sụt niềm đau
chim đầu non giấc mơ vỗ cánh
mây thiên di
hoang toàng hoa lệ
rung hồn phấn bay
mười năm vẫn còn chờ đợi
tình mất
tâm sự long đong
cánh bèo trôi xuôi ra biển
thuyền đi
trăng phơi đầu bãi
triều dâng con sóng ưu phiền
chếnh choáng rượu tình say tỉnh
thiên thai lạc
đắm mê cung nữ
rạo rực hồn thu



mấy kiếp mây trôi


nắng mòn trái đất
mưa ngập vùng mây
thời gian tuột khỏi
linh hồn khói bay

không gian chốt cửa
thiếu nữ ngủ ngày
rộng hẹp thế sự
vui tròn vòng tay

thi nhân thời vụ
phú quý giữ gìn
thời gian gieo hạt
nỗi sầu dậy thu

lời bàn của Chúa
khăn tang vẽ vòng
dã tràng hồ hởi
bông hồng thong dong

tóc xưa hạt dẻ
tháng năm cầu vồng
phong lưu nước mắt
vũ trụ ruột gan

tương tư xiêm áo
hóa mộng vô tư
thơ say vũ trụ
mộng du cận kề

nửa vòng trái đất
say hồn thơ quê
mây trôi mấy kiếp
sông buồn ủ ê

say lời biển hẹn
vọng con nước thề


con tàu cao tốc

gió sưng
đan xen nỗi nhớ
loanh quanh bóng đêm
thăm thẳm vọng âm
góc linh hồn mệt
chấp chới thời gian con tàu cao tốc
núi đắng
gục bờ vực tâm sự
tìm ai giữa phiên chợ đông
 trong cõi người
cuộc chơi phận mỏng
bén gai
đất cỏ xanh rì
mặt trời vàng úa bụi 
hành trình
rơi giấc mơ vào miền xa lạ
cho một đời tan tác bút nghiên
chiến tuyến
chín tầng mây cao thấp
hỏi đường lên cổ tích ca dao
tia nắng xinh
sân đình ai vay mượn
múc vắn dài đổ đi
hoa tự hát
sống hết tình tri kỷ
rung phận
nồng say

lời bài hát

con chim bay
mong manh đốm lửa
nức nở mặt trời kết tụ vần thơ
vó ngựa cồn sương lao đao sông cũ
chiêm bao nghi hoặc trang nghiêm nụ cười
tháp tùng
nguyệt hoa mộng mị
nắng mưa tuyệt thế thập thành
nụ cười hồi sinh quá khứ
lời bài hát
ùn lên cơn mưa đỏ
âm vang bình minh
tê cóng
ê chề trăng lữ thứ
chậm đường xuân phơi phới cỏ tương lai
ngại ngùng
suối mây tan chảy
xuôi ngược niềm đau
lời bài hát vấn vương đường tâm sự
ngỡ như mơ
phố chợ ngày nào
ngồi kể lại
chuyện xưa thói cũ
bóng nguyệt
lênh đênh xiêu lệch
ngàn xuân tơ dại non hồng
lang thang mặt trời trong khóe mắt
dại ngây



đêm cất rượu khê

lệ ngâu
hạt thu gieo lạnh nhạt
nắng tắt nơi lòng úa ngập hoa
hương bay
bình minh tan chảy
muôn phương quạnh quẽ mộ cúi đầu
lời từ biệt
vơi buồn nhịp thở
sông trắng khóc thuyền lứa dôi
bước chân đêm ngày đã mỏi
nhắm mắt
nghe giọt non nước
vũ trụ hư hậu thế mơ màng
lời bàn rộng mở hồn mờimọc
đêm địa cầu ngân vạn tiếng châu
có gì đâu
gặp nhau là tiễn biệt
duyên tan bèo nước sóng vật đầu
dòng ân ái mong manh cát bụi
thái bình đâu tròn vẹn tiếng thơ
buốt nắng
nhớ năm xưa mồ hôi dệt tơ lụa
hàng cây không có lá
phím trời mỏng tang 
thôi miên bóng đêm nhuốm bụi
cô đơn ngày
mùa xuân không về nữa
đêm cất rượu khê