khua rượu

tình lỡ
vá lại tháng năm
lỗi nhịp cơn mưa khờ dại
nửa kiếp phù vân
đêm mây trắng xóa
tình có mà không hay
cuối đời
thủy chung rách nát
hạnh phúc rao bán đêm ngày
dòng sông cạn
nhớ thương chạm đáy
lệ người đi vay
mơ hồ sống
sắc không vang vọng
bến giác bồng bềnh
đời nửa thực nửa hư
đêm rỗng đáy
mưa không đúng chỗ
thánh thiện đợi chờ
đời này thi nhau cạn chén
khua rượu nước vỡ đôi
văn chương tháng ngày rong ruổi
bản nhạc cuối đời
nghĩa trang hiu quạnh


kéo nỗi nhớ

đêm tàn
 cơn bão nhớ
cuốn vào vòng mê lộ
cơn mưa đen
ngựa già leo dốc
chữ ném lên trời
tuổi hai mươi
ngậm ngùi đá khóc
nắng lụn chiều phai
kéo nỗi nhớ
so vai tình muộn
cơn mưa cuốn em vào tôi
vết thương chữ nghĩa
cơn đau ngàn cân
sầu từng đóa giữ hồn trầm mặc
loang lổ vết tình
thâm đen năm tháng
gió đau thuyền có buồn không
cuối tuần
chiều thứ bảy giậm chân
hoàng hôn chếnh choáng say vui hoang chốc lát
gió thôn gieo
trăng non treo ngược
ngày ra nóng lạnh cuộc đời
vết dầu loang
ăn mòn năm tháng




giết cơn mê

hơi thở xanh
nỗi đau riêng hồn lạnh
thế gian sấp ngửa cơn mê
lê thê nỗi buồn vô cớ
tiêu phí tháng ngày
ủy mị tình chung thủy
thơ ngây đêm rụng những phơi bày
thờ thẫn nhớ
héo úa một mùa hương
trong giông bão sông một mình ra biển
thăm thẳm vọng phu
tháng năm giam nồng da thịt
nụ cười cuối năm bật máu
yêu vô lượng
nước mắt rửa mặt trời
khuếch đại hoàng hôn gầy guộc
đêm giết cơn mê
thánh nữ bĩu môi cười
một kiếp mù lòa điên loạn
đêm quên trí nhớ
nỗi buồn chia đôi



chim bói cá

những sợi tóc
đêm ngồi nối lại
chất đầy tĩnh lặng bàn tay
thánh thiện khổ đau
tiếng hát đường cày
sông chảy như mây
gió cuồng trí nhớ
hom hem sống
chiều lặng lẽ hắt hiu
trông ngóng mùi hương mưa cạn
bịn rịn âm thừa lạnh ngắt
mặt trời rơi nghiêng
niềm vui ẩm mốc
cơn tự tình đau khổ
xoay thiên hà
khúc thụy du tháng bảy
cơn mưa cuộc đời vay nước mắt
năm tháng đung đưa
chim bói cá
nhìn đời huyệt lộ
bầy quạ  tanh hôi rỉa xác người
dột ủ cơn mưa
đời trơ gỗ đá


áp má đêm buồn

ngày thương tích
lở lóe mặt trời
bóng mây chìm nổi
kính cẩn địa ngục
những nét chữ bay ngang
nụ cười chết đuối đời thêm ngao ngán
quay mặt để sống
vàng bay kỷ niệm
giọt máu quê hương xuống đường
tiếng chuông chùa
chiều hoang mang vó ngựa
đời vun từng ngọn gió đợi mùa
khổ từng đêm
mục nát mây năm tháng
gieo hạt mưa
mây giỏi vẽ vòng
giọt nước mắt khô trên đồng cạn
đi tìm giấc mơ
đau đớn mộng một thuở
áp má đêm buồn
vết lở thần kinh

dốc sương mù

khuôn mặt buổi chiều
nghìn năm ảo diệu
nửa giấc mơ
thiên đường trượt ngã
mùa thu xanh lá đỏ
vọng nguyệt cuộc đời
vóc mưa đêm
mộng phủ đôi bờ
cơn bão tố cuồng trong tim loạn
vứt bỏ tương lai
vòng quanh tình ái
đáy cuộc đời loay hoay
năm tháng quanh
ảo ảnh trôi xuôi
bóng cuộc đời vũng tối
thời gian non yếu
tượng đá mặt người
tóc bạc ngày thương nhỏ bé
hoạn nạn mùa thu
thiên đàng từ bỏ mây bay vạn kiếp
hạnh phúc trôi trái tim thất lạc
giấc lạnh nhân gian
dốc sương mù

tuyết trắng

thơ ướt đời
tóc rụng mùa thu
đục trong ngày tháng
chiều hờn dỗi
tình trôi cỏ mục
hắt hiu nắng đứng chân đồi
ham chơi
bạc nhược nụ cười
ước mơ tự chôn đào huyệt
ám ảnh một đời
mê cuồng hành hạ
từng hạt bụi chơi vơi
gió thêm sâu
uống rượu sầu thêm nhớ
ngoài hiên hạnh phúc bạc màu
mùa đông
chữa bênh tuyết trắng
hoa phai tóc sợ thời gian
chiều
che nghiêng ánh nắng
nụ cười ít gió nhiều mưa
mất trí nhớ hồn như lá rụng
kiên nhẫn sống
đêm nằm nghiến răng