gõ phím thời gian

chiều đổ dốc
chiêm bao mười phương
trời xanh bạc trắng
nắng phai mái đầu
bốn mùa vẽ hoa
trăng ngâm đáy nước
khúc xưa tình bội bạc
gió tắt buổi trưa
cỏ lạc
lênh đênh kiếp thơ
rượu ngâm vẽ bùa ánh sáng
giấc mơ ngàn
chim bay tìm bạn
vàng son thăng trầm đợi chờ
khuấy thời gian
nhâm nhi chiều quang đãng
tuổi hồng theo dọc ước mơ
mười hai tháng thướt tha áo lụa
đêm vọng các
trăng vàng đáy ngọc
người buồn
gõ phím thời gian

khúc quanh co

mùa xuân buồn
ngày đạp xe qua ngõ
nắng không xanh giả dối nụ cười
bán vé thời gian
ngày cháy dở trên tay
sờ soạng không gian
mắt thui hồn chết
đêm dế giun lạnh lùng
lắng nghe thời gian
nụ hôn lăn lóc
ảo ảnh cơn mưa đầu mùa
khúc quanh co
mặt trời chết đuối
dấu lặng hừng đông
nước chảy
bơ vơ mùa thu
nuôi trăng
đuc trong dòng nước
đời không bến bờ
gió lạnh
ngủ gục đêm mơ
vầng trăng mắc cỡ
đêm chờ ai đây
duỗi tay
năm tháng trải dài



thu chết theo người

thu vàng
ngẩn ngơ hoa tím
đìu hiu dáng liễu chịu tang
rời rạc bước chân
mơ phai mùa thu mỏng
cơn vui buồn sợ hãi
nắng xé tơ mành
chim bay đi
tiếng thơ buồn trong gió
người sang sông đang lỡ chuyến đò
buồn ở đáy sông
hoa rơi không tiếng
vết thương đau sùi sụt nghĩa tình
bóng dáng thời gian mờ nhạt
ngõ lạnh
thu chết theo người
nghìn năm vẫn chưa phai bút mực
gương trong trăng
tiêu tao ngày tháng
đêm trời nhạt ôm hận làn mây
trăng qua đầu trắng phau suy nghĩ
tim lạnh
tuyết đầu mùa


lệ ấm

chiều rót nắng
trái tim rong ruổi
tình yêu đã già
lời chim vọng
sông núi xoay tròn
mưa xanh gõ nhịp
lệ ấm
âm thầm giấc mơ con
bàn tay che nghiêng ánh sáng
trái tim khô
tróc ra từng mẩng
dòng sông trơ cạn bùn non
những phút mơ hoang
cười duyên năm tháng
đêm cho nhau
hun hút nụ cười kiếp nạn
di tản nỗi buồn
tiếc trong hồi tưởng
trái đất run rỗng tuếch thời gian
lênh đênh sống
buông thả tình trường
vui buồn cõi thực
âm thầm khóc nước non

loanh quanh

mưa rơi
rắc khô hồn nẻ
con tim khờ khạo
loang toàng thời gian
tĩnh lặng ngọt ngào rét mướt
loanh quanh thế giới
cô liêu bóng chiều
lạnh ngắt một vùng biển cả
ước mơ cong
vũ trụ xoay vòng
đời hiu hắt mưa rơi tầm tã
trôi dạt trái tim
đường thơ nhầy nhụa
đêm về buồn gọi cơn mê
trái đất mềm
bàn tay con bướm
vạt nắng phai cuối chiều
vòng vòng nhạc ngựa
ngày lẻ đêm đếm sóng
câm lặng mùa đông
yêu thương người
bình minh khô hạn
trăng lạc kiếp

hà nội nhớ

luyến láy ngày
mùa xuân cựa mình cọng cỏ
trong veo ý nghĩ
tiếng chim bật khuy bầu trời
nghiêng vệt nắng
níu vào thơ dại
bỏ rơi ký ức cồn cào
giọt lệ pha
nhón qua thời tóc rối
hun hút tuổi buồn năm tháng đi vay
hà nội nhớ
nghìn năm rêu phủ
phố yêu
ngã tư đèn xanh
nỗi nhớ phong thanh chảy vào tim phố
lòng phẳng nhạt
bơ vơ khói sương
đêm khô nước mắt
chiếc lá vàng
xoay nghiêng mùa hạ
nắng ban mai những giọt thở dài
thắt nút câu thơ gió cài mái tóc
người đi
đêm vỡ tương lai

gió và cát

tháng năm
đánh rơi nỗi nhớ
câu thơ buồn
bói vu vơ
lời ru xưa
con đò trăng cũ
mầm cỏ cựa mình
giọt sương mơ hồ
chạy theo cuộc tình
thấy đời lạnh giá
trăng một mình cô quả bóng rơi
vái lạy mênh mông
chấn hưng mặt trời đỏ lửa
cơn bão biển điên cuồng
nước mắt rỗng không
gió và cát
nghìn năm nút thắt
nỗi sầu xuôi bến tương lai
tháng bảy
chết cùng người
hoang mang cõi sống
chợ đêm
rao bán những linh hồn
ma mị khói nhang tử khí
tiếng nấc
sương giăng ký ức
thanh âm dư thừa
đời ủ ê