khúc mê

chiều thản nhiên
xanh đỏ mặt trời
chập chững hoàng hôn nỗi buồn một nửa
khùng khục đục trầm sông quê
mưa vui
reo cười ngày tháng
chiều xòe tay hứng đời
màu lịch sử
cà phê khói buông
quằn quại câu thơ gói quà lưu niệm
quay quắt điệu hò sớm tối khản đục đôi bờ
nghỉ việc yêu
lập lòe ký ức
ám ảnh thời gian ướt sũng mặt trời
cơn mê cuồng phong bão nổi
vay nhau kiếp trước
hoang mạc một đại dương
ngã vào nhau niềm vui trầy xược
đoản khúc mê
dấu môi quyến rũ
hoen gỉ khúc buồn
đời không tên
tấu lên điệu nhạc
uống cạn chiều đắng chát
sụt lở nhân gian
phố rong rêu
con đường đã khác

hoa rơi

thuở mới quen
trời xanh khóe mắt
xuân chín lộc trên cành
ngày hy vọng với màu hoa tím
gió tung tà áo
chiều thơm cành hoa
khóe mắt hư huyền mộng ảo
bước qua thời gian
ngày đi không tiếng
mùa xuân niên thiếu rụng hoa đào
mở trang thần thoại
mộng xế hoàng hôn
lưng chừng đời cùng khổ
hạt mưa bay
bức tường câm giao cảm
tiếng ồn ào vang giữa cõi nhân gian
vũ trụ đang lớn đường không giới hạn
những hố đen
lấp đầy khoảng trống
cơn mê hạt bụi thiên đường
chiều hư thực
hoa rơi chiếc cửa
mộng đỏ hoàng hôn
vết thương xưa cũ

giọt nước tan

mưa buông
tiếng vọng vui buồn
nhịp bước thời gian mỏng mảnh
lỗi hẹn cùng trăng
thuở ban đầu vắng lặng
lá rụng chiều thu mưa đổ sương mù
đến rồi đi giấc mơ thừa thãi
hụt hẫng nắng
khúc thời gian nguyệt đọng
đêm thưa thậm thụt sông dài
dư âm tháng ngày vượt sóng
giọt nước tan
dòng vọng tưởng cung đàn
văng vẳng tiếng mưa lòng người muôn hướng
nương đời theo gió
trĩu nặng tương tư
ngẩn ngơ chút hương tình tự
đi lang thang
hư vô ánh sáng
lá vàng cuốn mùa sau
đêm khe khẽ chìm trong tiễn biệt
vạn kiếp sinh sôi
gió đổi màu

nửa đêm thức giấc

vắng lặng
sông duỗi đôi bờ
thời gian mệt in dấu xa xưa
thủy mộng hai đầu nỗi nhớ
lời chưa say
tình bỏ ý đi tìm
ấp úng cỏ mềm lá mỏng
đời thấm mệt
thầm vọng vân đài
tiếng hồn vui buồn theo mây khói
về một cõi
thơ buồn lỡ hẹn
thu phong tất bật cánh phù dung
cát bụi dặm trường tê tái
nhặt bóng thời gian
điểm màu xuân mới
kỷ niệm rơi trong nỗi u hoài
gói trọn cát bụi
nửa đêm thức giấc
buồm trăng về cõi xa xăm
thu mình tróc lở
sợi tóc gẫy đôi
không gian cháy cơn mưa gẫy ngọn
đường về
mây nở ngàn hoa
trăng dắt lối

nấm mồ

hoa bay
mười phương trần tục
nắng thơ ngây
rụng trắng tháng ngày
chiều mộng cuối
chiếc bóng lẻ loi
khóc xa xôi nỗi buồn vời vợi
vườn ươm nứt toác mảnh trăng ngày
nấm mộ đen
viễn trình mơ ước
quằn quại làn khói đêm dài
hương thiêng lối mòn bờ mộng
hờn dỗi thời gian
cạnh tranh hoang vắng
thoáng nhận ra trái tim bồi hội
nắng ban mai
giũ tung làn bụi
vùng vằng ngọn gió đơn côi
đếm tuổi thời gian
vội vàng năm tháng
khóa nấm mồ
phủ làn sương mỏng
cơn hờn tủi cuối đời
sắc không

mùa hoa dại

tiếng chm hót
cơn mưa nặng hạt
dòng sông trôi năm tháng lở bồi
thuở mới quen
nửa chiều hy vọng
màu xuân tô vẽ nắng trên môi
mở trang thần thoại
cầu nguyện hồn thu xanh
bướm vàng quên ngả rẽ
điêu linh ngọn gió hai mùa
mùa hoa dại
ngập ngừng chiêm bao
hoàng hôn nghiêng bóng chiều sợ hãi
não nùng khóe mắt
một thoáng u hoài
cơn sốt thần kinh ngồi cửa
tan vào đêm
hoa trăng đầy lệ
linh hồn cho thuê
tượng người gỗ đá
mơ hồ ánh sáng
đêm giam cầm hồi hộp
mộng vỡ thiên đàng
nước mắt thế gian
đường trần tơi tả
ngủ mê
cô liêu ngọn thủy triều

nhìn đời hoa nở

lòng thơm
đi dạo con đường
vai mang ý sớm
tình xưa
ong bướm đẹp giấc mơ
hồn trôi bến mộng
mùa xuân già
cánh hoa thêm tuổi
từng cơn nóng lạnh đi qua
cơn mưa
trang điểm bóng xuân mờ
hờ hững bọt bèo mong ước
ngắt ngọn thời gian
cỏ cây ngồi dậy
niềm hạnh phúc gầy còm
sắm nửa nụ cười
nhìn đời hoa nở
cơn mưa đen uống cạn tâm hồn
khu rừng cũ
cành mộng còn yêu
xuân hai lòng thay đổi
chim già gọi bạn
nắng mới không cười
vũ trụ ngọt ngào nước mắt
từng mảnh hồn rơi