vắng

ngã ba sông
hợp lưu ánh sáng
một thoáng nguyệt hồ
đợi
giấc yêu cong
vòm ngực phồng
vắng
cánh buồm trắng
phiến nắng dậy thì
phẳng
thao thức ngàn năm
giấc mơ thế kỷ
hoan lạc một hành trình
trả lại tháng năm
giấc buồn trễ nải
gió lùa hoang hoải một làn môi
đợi thức
ký ức mỏng
vòng tay tuột đỡ mặt trời
về
bật tung mùa đông
hoàng hôn sương sớm
ca dao mảnh đò gầy
lao xao vườn chim
cây xương rồng quả bói
tháng năm chìm

mơ cong

đêm lạnh từng cơn
co ro bóng núi
quá giang đời
muộn màng cát bụi
đêm dài vươn tới trùng khơi
cõi hoang tàn
so vai ý nghĩ
nửa kiếp mê muội tình thề
vạt đồng quê
cơn mưa se sợi
giọt lệ che tương lai
gió ngoại
hoàng hôn vơi ánh sáng
định mệnh ngủ ngoan
giấc mơ cong
xoay vòng trái đất
cơn bĩ cực cuộc đời
vùng ánh sáng
nỗi buồn sứt mẻ
nuôi trái tim thiên di
giọt lệ sa
chết mòn tuổi trẻ
ngày vong thân
bí mật cõi người
lang thang

chập chững trôi

bão rớt
tình lầm không tan
hồn người thảng thốt
chợ đêm
bước giữa cuộc đời
tham lam đứng đợi
trên đỉnh linh hồn gió cuốn mưa rơi
chập chững trôi
cánh buồm lá mỏng
khép kín nghìn ước vọng xa xôi
năm tháng cũ
khốn khó đời người
chết từng dấu lạnh
trăm dòng tả tơi ánh sáng
hương ấu thơ
lỡ trời thu rộng
xốc ngược thời gian long đong phận người
thằng ngốc
buồn theo mưa nắng
tim bầm khô
khốn khổ héo hon
đời lỡ dở
đêm không bờ



ngủ say

mưa tuôn
tình say trên sóng
đời phủ sương
kiếp không hồn
muộn màng mắt đỏ
phơi mùa thu trăng lỡ
đêm trôi chảy
mấy nẻo bèo trôi
nhẹ tay chèo thuyền theo con sóng
mưa rơi ngang hồn
nỗi buồn cũng muộn
năm tháng giọt lệ phù tang
men theo ánh sáng
đi dọc cuộc đời
ngủ say hiện tại
bỏ lại hạt mưa
khô buồn trên lá
bể dâu ngút ngàn
hạt bụi bay
vô thường tình mộng
chiều thênh thênh gió
nắng gẫy ban ngày
tay vẫy
lòng ngủ say

mùa hạ cũ

nắng chiều
sầu một đóa
bâng khuâng hoa trôi
câu chuyện lòng
mắt buồn không thoại
nghĩ mông lung thương đêm má hồng
mùa thu
ít nhiều quyến rũ
lơ đãng cõi chiêm bao
đêm không cười
buồn vui mộng mị
vạt sương ăn lõm mặt người
vết chân chim
tuyết lở đêm xa cách
hoang đau một tình yêu
mùa hạ cũ
hoài vọng đêm mưa
gõ từng nhịp thở
ảo thực
kiếp giang hồ
mộng gác trăng sao
ước nguyền thiên lý
săn thơ
nắng chiều liễu rủ
gió lên bờ

hoa rơi trước mặt

ngày rất cũ
chạm đầu kỷ niệm
niềm vui hăm hở dắt nhau đi
bỏ lại sau lưng con đường vũng tối
mênh mang triều dâng
trăng treo bài học mới
cũ kỹ thời gian ước mơ bay xa
thơ ướt
si mê tụng niệm
trần gian thơ dại cánh chim địa đàng
người cho nhau vực khuya ánh sáng
mùa gió chướng
hoa rơi trước mặt
tiếng kinh khô từng ngọn chuông chùa
vỡ kỷ niệm
lênh láng niềm đau
phút thiêng liêng giao thừa khó cưỡng
ngày tháng cũ
trên ngọn tình sầu
hắt hiu
bóng đời lặng lẽ




xuân đi

chiều
sương ôm hoàng hôn
nỗi buồn chân cứng
gió phai màu
con chuồn chuồn mặt nước
tình hoa cau
dòng suối lạ
mắt nhìn đảo xa
lòng hắt sầu chín ngả
cơn mê
lủi thủi tháng ngày
cô đơn tầm tã
hồn dột
bỏ rừng lên núi
bóng chìm buổi trưa
thương mắt đỏ
lệ ướt áo người
nửa giấc mơ nỗi buồn kiều mị
thay trăng sám hối
quyến rũ thiên đàng ảo dị
xuân đi
xanh cỏ tương lai
chạy trốn vòng vây tình ái
lệ đưa ngang
hoàng hôn bão tố