rỗng mục

đời lễ lạc
nắng chín quanh năm
sông thiền chia ngả
ôm ấp phù sa sức sống
đẹp nhởn nhơ đời
địa ngục tới
biển đông trần trụi
từng đêm binh biến trò vui
đạn bom giết thời trai trẻ
mù quáng sống
quê hương kỷ niệm
thương người thèm được khóc ngay
hăm hở dòng sông
cơn mưa cỏ lụa
chín nhẹm vùng bóng tối
sầu trên tay
tuyệt vọng hồn sa
nguệch ngoạc hoàng hôn
một trời khói tụ
rỗng mục cuộc đời lông lá
trăng đâu tròn
đìu hiu tơi tả
cháy đen đời
sông chảy mồ côi
chiều dột
đội lốt con người
chìm đáy

trúc mùa thu

trăng cũ
phút ngập ngừng
nửa đêm người mất ngủ
nhạt dáng hoa
si mê miền yêu cũ
phố xưa
hợp tan
nối giấc mơ tình
hai tim sụt lở
miền cát trắng
hoa nở bình minh
cuộc du hành ong bướm
đêm bút ký
bài ca dị sử
tình quê
khúc múa cung hằng
mông giao đài
mây trôi về đâu
sóng buồn vỗ cánh
đá ngủ
trúc mùa thu
tình trăng trầm tự
hồi sinh bơ vơ

sầu không bến

sông vỗ
muôn trùng dặm ruổi
tuổi đi ngày tháng cô liêu
sỏi đá hát lời du mục
thuyền không bến đỗ
một thoáng tuổi thơ
giữa đời trần tục
bụi bay
cố quận chiều về gom khói
rừng xưa mưa gió thở ngang
đêm ủ mộng
đông tây lỡ làng
ngọc rơi nghiêng bể
ngân hà ngả nghiêng
thơ xuôi
đời trôi ngược
mong manh ý nghĩ thả trôi
đêm hoang vắng 
chống nạng giữa đời
hai chân thừa thãi
hoài niệm khởi tâm người
buồn ngủ  quên
xanh rì rêu cỏ
sầu không bến chờ

tình vỡ bóng

nhánh lộc
khúc ly tan
thăm thẳm nguyệt vàng
tử sinh chập chùng liễu ngạn
trí nhớ hay quên
ngày duỗi đớn đau mệt mỏi
nhặt bóng thời gian
sót lại chiều tàn
lá đổ dặm đường lạnh vắng
nhớ người
gom mảnh trăng khuya
nửa đêm gió gọi
trôi một đời
mộng ba sinh cất giữ
trần trụi bóng thu già
buồn lên men
trời đất như xưa
tình lạc
khù khờ
quẳng đời bên suối
ngu ngơ nhánh buồn vui
mê trong vô thường
miên trường vọng tưởng
tình vỡ bóng

chiều áo mỏng

mùa thu về
bước ru êm dịu
mòn vẹt thời gian
giấc ngả chiêm bao
thâm khuya còn trống nỗi buồn vô cớ
mầm tình mơ
nhớ thương đôi bờ
thu say chiều áo mỏng
chút gì đâu
vũ trụ mơ màng
hồn với xác xé thành trăm mảnh
hư huyền rộng mở
bể khói đêm ngày
cơn bão lốc cuồng phong giật đổ
chân hứng
sai lạc cuộc đời
nhớ quê
chết nửa vời tâm sự
thuở say vũ trụ
ôm lòng ra khơi
rượu vang
canh khuya rẽ sóng
mơ hồ kiếp sống
choáng men đời

đêm công chúa

chiều rơi mặt bể
muôn tia nắng héo
vết đêm tràn tâm sự
giá lạnh heo may
rón rén nhớ thương
ba mồ lá úa
chim xanh thôi hót bỏ trống không gian
yên lặng sống
co ro kiếp lạnh
xa người để cảm cho sâu
giọt lệ sa
bước qua quá khứ
đêm đêm đếm từng tiếng gà
xuân không đến
thu treo vị đắng
đông còm đậm nhạt thời gian
sai lạc cuộc đời
tương lai buồn chán
tình liêu trai gửi tặng thế gian
đêm công chúa
dâng tình thiên cổ
say rồi
ta nói với ai

buồn trên tay

buổi chiều
cơn mơ khất thực
non nớt mặt trời bóng khuất
gói trọn mùa đông
buồn trên tay
lơ ngơ cõi thực
mật đắng trong ký ức
gió mệt chân đèo
sầu vạn niên
ngàn đêm thức trắng
lạc đường khú hồi nỗi buồn
xoay tròn tháng năm
mộng lên hương cảo
đêm tự sát trăng chờ
đời lọc lõi
thánh thiện trái tim
thánh thần sám hối
vết nông nổi bình minh
yêu khan
tình sôi sùng sục
chiều tím dưới chân đồi
mắc cạn nghĩ suy
tình buồn thiên di
đêm nhiều mộng mị