săn tìm

ngày tới
bình minh thức dậy
đứt nối đoạn đời
tuổi đi vay
mây bay trước mặt
ý nghĩ dồn chân bước
nỗi buồn tương lai
ngày là gió
đời mãi là chim
săn tìm
cơn bão nhớ trần ai nửa kiếp
nhắm mắt mở lòng
hạt mưa xanh gõ nhịp
thanh âm xao xuyến
sông núi xoay vần
vượt đỉnh buồn
giỡn sông vô sóng
thả trôi đời trong rượu quỳnh hương
giao cảm mùa xuân
rẩy run mơ ước
tóc ướt hoàng hôn phút hóa thân
say trong thức
trả về đời thực
lệ nến âm thầm
đêm chong mưa

đợi

ngày cong
cánh buồm neo gió
nhịp sông thở
sớm khuya vạn chài
chiều thả ráng
buồn cong lưng mạ
chuồn chuồn cõng nắng chân đê
giông bão cát màu lặng lẽ
nhát cứa
hạnh phúc không đề
nấc nhẹ từng chùm câu hỏi
giọt nước mắt
hợp lưu nỗi đau
đêm nhàu nát xé toang bỏng rộp
đợi
bầy ngựa hoang
ảo tưởng quay cuồng
sa mạc hóa một miền nhiệt đới
đời mưa
nhòe tím tuổi thơ
lam lũ mảnh đời
thơ khét nắng
vui buồn chênh vênh

lỡ

đời lỡ
phiến mộng hư hao
trái tim khô nẻ
chiều úp mặt
thiên đàng khờ khạo
lá úa tay chào
giáng hay thăng
tuyết âm lạnh lẽo
linh hồn ngồi cửa hơi thở ngừng
run rẩy giọt sương
buồn rơi khúc nhạc
hạt nhớ hạt thương hờ hững đêm hồng
gỗ quý
giấc quên
đời mộng mị
khô nẻ mùa hè
nắng đáy mùa đông
ngoan rồi tâm thức hiền như đá
nhớ gì đâu mưa nắng ngồi thiền
dạo quanh đời
thả khói mù
hư thực
yêu người
mưa gió triền miên

ngã tư

đêm hẹn
lội ngược dòng trăng
sầu lay chếch bóng
sóng vô tình
nỗi đau còn đó
mây xám đầy trời chỗ nắng chô mưa
ngã tư
chỗ đứng dư thừa
đèn xanh đèn đỏ
nhởn nhơ sống
lệ ướt tim người
tình chìm như đá
mắc lưới
buồn sau cơn mưa
nỗi nhớ đắng bỏ
hạnh phúc đến
mong manh bọt sóng
biển lạnh bao la
nửa kiếp bèo mây
đêm hiu hắt mộng
đặt tử sinh lên một vết thương
rối ren yêu
niềm vui giấu mặt
lệ chảy mặt trời

bất ngờ

chiều không đáy
vu vơ đổ vỡ
thiên đường có chỗ sạm màu đen
văng vẳng tiếng chuông trách móc
chim thiên di
chỗ đau gặp mặt
cây thập tự bùi ngùi áo rét
vết thương ngày cũ trên tay
bất ngờ
thế kỷ buồn trong mắt
âm vang quờ quạng cầm tay
nỗi ưu tư nụ cười xõa tóc
run sợ tháng ngày
chiêm bao rớt rụng
mở cửa thiên đàng âm thanh sấm sét
chết mênh mông
buổi sáng học trò
cá vàng thức giấc
mông ngây thơ
thất tình
rơi trong suy nghĩ
lòng khuya
mây trong óc
lộc biếc đang chờ

gió cắn

sầu chia đôi
thương cơn bão nhớ
ném chữ lên trời
ngày vần điệu
mê lộ đường vui
gió khát
buồn ta không
chữ mù dao nhọn
chiều thu nhạt nhòa
hạt nhớ
hạ huyền hư ảo
mây giăng nghiêng trời
hỏi gió vô căn
thương người nửa nụ
đêm gió cắn
giấc xưa đời mệt mỏi
chiều nửa thực nửa hư
tháng tư
hạnh phúc bất ngờ
lạnh lùng sông lạ
quay lưng bóng tối
hao mòn tuổi qua
đêm già dát vàng kỷ niệm
chìm nổi mùa thu
nhục vinh ánh sáng
sóng ta bà

đá mỏi ngồi thiền

nhạc mê
thơ vào mộng
bóng núi soi nghiêng buồn vui
khúc vọng trời
nhánh sông xuôi dòng nhớ
đêm thiếu người suy nghĩ tả tơi
bụi phiền
trăng treo cành ngọn
kỷ niệm
năm tháng cũ
đá mỏi ngồi thiền
trái tim khô
buồn đêm chạm đáy
mê sảng gió trên bờ
vẫn một mình
gánh nước qua sông
cô đơn vỗ sóng
thả dọc thời gian buồn rơi xé lòng
phút bán trời
văn chương đạm bạc
lạc trôi ngất ngư mảnh trăng khơi
cát lầm
vọng âm ánh sáng
buông câu giữa trời