ngấn hẹn

mưa bay
mắt sầu đôi ngả
giông gió
lòng lệ đầy
người ở phương trời
ta ở đây
hơi thở yếu khom lưng cõng nắng
hồn lớn
đứng tại ga yêu tìm lại buổi chiều
nương theo gió tháng ngày ủ dột
ngấn hẹn
ngày dài buồn bã
bàn tay che mặt kín tương lai
nghiêng ngả sống
gió cuối chân trời
hạt bụi vỡ đôi
giọt lệ cảm xúc
hoàng hôn chắn lối đi về
rồi sẽ chết
ngày ở trong thân
cõi nào bí mật
giọt lệ mềm
làn môi vô nhiễm
khởi hồng kiếp trôi

nửa mùa thu

ngày trôi
đêm lạc linh hồn
bóng trăng sợ hãi
buồn ân ái
ước mơ dở dang
giấc mộng chìm mặt trời loang lổ
nắng cũ
gió sương mộc thảo
chim từ quá khứ bay về
lạnh mùa đông
phấn hương tàn mộng
người từ kỷ niệm bước ra
nước mắt đa tình mặt trời xích đạo
mùa thu lên núi
sông trôi tâm sự
nỗi buồn vượt thời gian
cầu duyên
vuông tròn số kiếp
uốn cong ánh sáng
quá khứ tiễn người
lửa cháy
tuyệt vọng đầu thai
nguyên hình mộng ảo


phơi sương

ngày chạm đất
cơn mưa hoang dại
mây giăng mọi nẻo rượu chờ khách
chén lạc chén chìm
óng ả chiêm bao trải rộng
vòng tay mặt trời
xuân thơ trẻ lại
phù du kiếp mộng ba sinh
yêu một mình
thần kinh ánh sáng
hoàng hôn lụn mặt trời
chiều để tang
phơi sương
liễu xanh nghiêng đổ
mây trôi
trầm luân kiếp người
tuổi hai mươi
đầu thai
mười hai con mắt
đi tìm ngọn diêu bông
thất lạc tình
đi hoang vô tận
kết thành viễn mộng mù khơi
thong thả sống
rụng rơi ngày
khởi nghiệp

lệ ngó gió bay

chiều mộng ước
chập chờn dấu hỏi
đá say sỏi đá ngụy trang
hạnh phúc đắng hay ta bất hạnh
số phận bừng lên
rượu giết từng ngày
chờn chợn sầu mây ngã trong cơn bão
vội vã sống
thật hiền ước mơ
mảng rêu xanh địa cầu ngồi nghỉ
đêm điên
trái đất thêm già
mù tăm trống vắng
gió hú rừng thông
giấc mơ cùn
ưu tư trời đất
người say máu thiền
cành đau
lệ ngó gió bay
úp mặt đêm hoang vầng trăng khuyết
tình như bướm dại nghẹn ngào
dựa lưng vào nhớ
ngoan hiền giọt thơ

níu cung sám hối

vọng từ hư vô
tiếng yêu thầm lặng
sóng buồn thiu mặt hồ trống vắng
gói gọn thời gian
dòng đời cô quạnh
lá đổ về trăm ngọn thu phong
hạt nhớ thương
sáng ra đảnh lễ
lòng đau chân trời mù
đời vỗ
hương phấn rồi cũng say
nhịp khúc thiên hà bao năm vẫn vậy
giọt nước mắt
buồn nào viển vông
vỗ no chân sóng
lòng mỏi
đàn vọng chơi vơi
níu cung sám hối
người xa
quẳng đời bên suối
u mê đường về
ngày và đêm
muộn phiền vật vã

yếu đuối hồn mê

chiều vấp ngã
bình yên thân quen
cánh đồng sự thật
khúc ru chiều
nẻo mưa xưa
nỗi buồn sỏi đá
mùa lặng lẽ
ngựa hoang mùi hương
sa mạc hóa quay cuồng ảo tưởng
mùa thu không mây
cơn mưa cánh đồng vũ trụ
giấc mơ phập phồng
trống rỗng cái nhìn
những hốc buồn thăm thẳm
mùa đông về
yếu đuối hồn mê
đoản khúc ca dao đời mưa lũ
đêm tỉnh thức
nghe tiếng đời than thở
những giọt thời gian khô nứt
giận hờn vu vơ
dại khờ cám dỗ

thời gian chảy

chiều vun gió
hoang mang hơi thở
phó mặc cho đời chém ngọt thời gian
hóa thạch hoang đường sớm tối
thơ vui
ngậm tình trong miệng
ngày ra lêu lổng nụ cười
thời gian chảy
thơ già vấp ngã
gió cuốn khói đứng trên môi
khép kín đời thả trôi ước vọng
tình chắp nối
lễ cầu hôn lòng đợi
đỉnh cuồng gió vẫy tương lai
thắp hương ánh sáng
loanh quanh chờn vờn hơi quen
ngó xuống thời gian
muộn màng thân xác
thập tự cháy
thấy mình cao cả
tay nâng thánh kinh
trên bậc thiêng liêng
em nhìn xa lạ