lại thêm đầy

có hay không
cội buồn nỗi nhớ
bóng cô đơn hiu hắt ngẩn ngơ
uống hoài thuốc lú cơn mưa dở
nghe lá khóc
nhu hòa rộng lượng
mơ hồ vang vọng trống chiêng
sắc không bồng bềnh luyến tiếc
dạo phố mùa xuân
dặm dài phù phiếm
nỗi buồn hoa trang điểm
mặt trời cao
dấu hỏi đời người
vo nước mắt thấy nhiều bất hạnh
đêm từ
hào tinh trong mắt
rực rỡ màu điên
trái đất già
héo khô nước mắt
đêm nằm nghe gió chảy
biển vơi tình lại thêm đầy
chiều hoang phí
quýnh quáng thông reo
tim khô
duyên gió đang chờ


chiều ăn năn

thời gian già
ngậm ngùi đối mặt
lòng như mây nỗi nhớ thêm gầy
rượu nhớ cùng trăng mở mắt
như cánh chim
cơn mưa dành dụm
thế kỷ buồn hờ hững
nợ kiếp trước
ngày đói đêm úp mặt
vắt tim khói chữ bay vèo
đêm cụng ly
bóng ngả cơn mộng rách
xoay nghiêng chiếc bóng say mềm
nghiệt ngã thời gian
trăng tròn khuyết hụt hơi ánh sáng
chiều ăn năn
bơ vơ ngàn dặm
bàng hoàng rượu mừng phù vân
say chưa tới
uống bằng linh giác
mây tan
sỏi đá kiếp người


tóc ướt hoàng hôn

canh thời gian
gió thu vàng
sắc tình tri ngộ
buổi sáng
mây quyến rũ
ngậm ngùi hợp tan
cà phê
bóng đêm len tiếng khóc
hoa cỏ mịn màng
đêm khuya
hong nỗi buồn
vòng tay bịn rịn
hắt hiu đời mọt thời gian
tuổi thơ
rót hồn vào giếng cạn
nỗi vui rồi cũng u hoài
hụt hẫng tương lai
làm cơn bão nhớ
lạnh ngắt cung đàn tâm sự
đời bẻ cong
lệ đến từng ngày
chênh vênh hồn không tựa
vượt đỉnh buồn
tóc ướt hoàng hôn




lũy tre xanh

mùa chịu tang
sông gầy như trúc
hoàng hôn réo cánh buồm
gió hờn
bóng nghiêng trời đổ
chuyện tình cờ không hẹn trong thơ
trời sang thu
lâng lâng hồn gợi nghĩ
cánh buồm thoát tục trong mơ
đá chờ
bốn nghìn năm vỡ
bến không gian buổi trưa
xuân ở quê
cảm xúc ngập ngừng lệ nhỏ
lũy tre xanh
rằm tháng giêng gìn giữ
phố huyện ngập buồn
tình đợi cơn mưa
lỡ đò
cảm đề trăng sách sử
mái lều tranh  xoa dịu nụ cười
tưởng niệm ngày xưa
nghìn trang sách mới
xuân nhỏ lệ

đời thả khói mù

đêm vơi
nốt nhạc lên mầm
hạnh phúc đắng nỗi oan tiền kiếp
ném chữ lên trời
cho rơi vần điệu
con ngựa già
chở tình leo dốc
đời nối dài trăm năm
thất lạc bơ vơ
tình riêng trong mắt
đêm mở lòng
hồn én
xuôi ngược lộ trình
lún trong mê hoặc
mở con mắt
đời thả khói mù
giấc quên nửa vời hư hoặc
xoay ý nghĩ
hao mòn chế ngự
thả ân tình bèo bọt chiều thu
nhớ nhau
sỏi đá hoen cười
đẹp trang huyền thoại


bếp tro than

bão tạnh
trời quang
biển khóc cô đơn vỏ sò cái hến
hoàng hôn lạnh
tình nông nổi đắm chìm
nhớ biển
sông thầm kể chuyện
chuyện tình yêu bèo dạt mây trôi
kỷ niệm những lâu đài cát
trời mây trắng
gió cạn buổi chiều
hoàng hôn nghẹn ngào cháy dở
bếp tro than
nỗi buồn bồ hóng
bao đêm hạt bụi bám tìm
mùa thu đi qua
cũ mèm ý nghĩ
nhàu nhĩ hai thập kỷ
hôn lên bờ lạnh đêm gầy
tháng năm khắc vào đời vết tuổi
chầm chậm chiều tang
hao khuyết ngàn năm
giấc mơ thế kỷ

đợi ngày mai

loanh quanh đời
ngu ngơ đất sống
bình lặng trôi
im lặng khóc cười
nắng gió rộn chân trên đồng nội
hợp xướng thời gian
sông đi tìm núi
giọt mồ hôi chết trên lưng cha
thả câu thơ
va đập kiếp người
tia nắng đan xen nỗi buồn năm lại
chiều bóng ngả
gió hú trầm tư
tuổi vàng ngã trên đám cỏ
bão khô
người đi tìm nhớ
sông sâu sủi bọt thời gian
đợi ngày mai
âm vọng tình xa lắc
trầm mặc mây bay qua làng
chiều lạc bước
lửa cháy hoàng hôn
chìm buồn nuối tiếc