mê loạn mệt nhoài

những giấc mơ
giữa đời ngắn ngủi
thời gian vô sắc hình hài
đêm mưa ngoài tầm trăn trở
chia tay
ý nghĩ không mùi vị
giữa cô đơn sắc gọi thêm mùa
ngần ngại đêm vui
sâu thẳm bờ vực mộng
hóa trang nghìn lý lẽ hợp tan
mùa gió chướng
hoàng hôn sấp ngửa
hoang tưởng hiện hình
cơn mơ cháy cường toan rực rỡ
chân ngã
bầm tím tuổi xuân
sự đời khuyết tật
hôn mê quay quắt ngô nghê
thoát tục
mê loạn mệt nhoài
chấn động đoái hoài cám dỗ
nô nức hoa niên
rất đỗi xuân thì
trần tục
phép lạ tái sinh

hoa rung

mây núi buồn
đất trời chuyển động
thời gian nghiêng mái tóc xanh
trầm tư nắng chiếu chiều heo hút
hoa rung
gió buồn mấy kiếp
giấc ngủ say mê hoặc thần linh
tuyết trinh
lệ nhòa nhân ảnh
một nét vẽ tượng hình
đêm ảo mộng
trái tim hồng ngọc
âm vang giọng nói xa xôi
mùa hè chín
mặt trời gieo lửa
vầng trăng đáy huyệt khóc cười
mê tìm
kỷ niệm vùi chân tóc
chiều quỹ đạo vươn vai
gió ven đường
nắng mưa tiền định
một phút thăng hoa
đẹp mối tình

em đi qua tôi

khúc ru
chiều đi ngơ ngác
nắng tắt
chạng vạng hoàng hôn
bãi cát trắng khiêm nhường dào dat
giấc mơ em
phù sa tháng chín
mong manh mảnh trăng luân lạc
sóng ở đáy sông
hóa giải thời gian
buồn vơi bèo bọt
em đi qua tôi dửng dưng cột đèn
cỏ không tên
nhát dao khẽ cứa
ru đời bằng câu thơ buồn
con thuyền
thế giới nghiêng
ngã tư cuộc đời xanh đỏ
cát bụi
mốc meo ý nghĩ
những mùa thu mây trắng nón mê
sẽ có một ngày
em đi qua tôi
chiều hoa đỏ

giấu tình trong mắt

khi yêu người
mở con mắt nhắm
tiếng đêm rụng ở cõi ngoài
đời nổi cơn ghen
bến bờ mê lú
sông đục
hồn giá buốt
kiếp lạ đi tìm cái mênh mông
đêm ẩn khuất
úa vàng tâm sự
co ro ngày rụng tháng rơi
hạnh phúc đắng
nỗi cô đơn tràn ngập
thuyền tình trôi mù mịt chân trời
nốt nhạc câm
hạt nhớ lên mầm
tháng năm nỗi buồn tù tội
tiếng hát trầm tư
đêm vơi hoài bão
buổi chiều chạm đất trăng gặp mặt trời
thấy cái bơ vơ
giấu tình trong mắt
bờ mê bến giác thật thà

ngả nghiêng bất ngờ

lang thang số kiếp
nỗi đời gió bay
ngổn ngang kỷ niệm
tóc tang nụ cười

ngày đầu tưởng niệm
mịt mù gió bay
mấy bờ hoa mọc
khuya khoắt bàn tay

tình đi dưỡng mộng
trái tim đem phơi
giọt buồn sợ hãi
hiên ngang sông trôi

chiêm bao nghi hoặc
buồn chết cõi người
nụ cười gió độc
thả nghiêng cuộc chơi

dư vang ánh sáng
chim hót lạ lùng
bình minh vấp ngã
lục tự lời hoa

đờ đẫn tuổi ngọc
ngả nghiêng bất ngờ

khoảng cách

chiều ngả nghiêng say
nắng gặp mưa
ướt hồn khô nẻ
mưa bay lên trời
hạt giăng nỗi nhớ
nửa đêm tỉnh giấc dài
phố buồn
người đẹp mùa thu
im lặng nỗi đời rắc rối
chiều ngẩn ngơ
núi xanh điềm tĩnh
gió yêu người gió thích lang thang
đi dọc thời gian
nửa đời không gặp
trời xanh mây trắng tuổi đang yêu
phố núi
tắc kè kêu
nhớ thương mộng thầm hoa cúc
khoảng cách
ngày không nhau
cơn mưa ướt lòng người
bình yên rơi
mặt trời khuất núi

cuồng ca

kiếp sau
chân neo đời phía trước
rừng buồn mộ bia
vầng trăng cũ
miếu thờ cơn mộng
đời khua tiếng gậy bao dung
tháng chín
ngồi thương mái tóc
bệnh già học đạo vô sinh
đêm góc phố
tiếng gọi ai buồn
hồn tháng bảy mưa sa cỏ mọc
tử sinh nước mắt
chiều hoang vó ngựa
nghìn năm vỗ cánh hư không
mưa hoang
điệu ru nước mắt
ngủ mê
cơn trần trụi giữa đời
cuồng ca lênh đênh
nỗi buồn trơ đất