nước mắt trong
tím chiều mùa hạ
đời hong
vạn lần xưa cũ
nghiêng ngả triền sông
nét khuất
khoảng trống rối bời
nhớ thương ngập ngừng yên lặng
khúc giao mùa con sóng dậy tầng không
yêu nhiều
chơ vơ
đời mắc cạn
tình mãi bên nhau
hố đen quyến rũ
nước mắt trong
tím chiều mùa hạ
đời hong
vạn lần xưa cũ
nghiêng ngả triền sông
nét khuất
khoảng trống rối bời
nhớ thương ngập ngừng yên lặng
khúc giao mùa con sóng dậy tầng không
yêu nhiều
chơ vơ
đời mắc cạn
tình mãi bên nhau
hố đen quyến rũ
tết tóc bầu trời
ngúng nguẩy mây trôi nỗi nhớ
mắt ai nhìn
bức tranh tự họa
vừa lạ vừa quen
khoảnh khắc
ký ức tâm linh
nỗi đau hiền dịu
bình yên câu thơ năm cũ
yêu suốt đời
mê ngủ đêm mưa
ráng chiều mặt trời lõa thể
hương thiếu nữ
ngoại tình bùa mê
trăng tàn xác lạnh
ảo ảnh thời gian
những ý nghĩ dư thừa
lầm lụi cô đơn quạnh quẽ
người nhớ người
thời gian đi
mắt dài thế kỷ
mây bay hoảng hốt thinh không
nỗi buồn đêm dài trôi dạt
nụ cười trăng treo trước mắt
chiêm bao hoa rụng tả tơi
thơ thẩn sóng hồ ngây dại
mùa xuân
hương ướp
rượu liêu trai
kỷ niệm quay về
niềm vui vẫy gọi
bước chân xưa
tiếng kinh chiều
chực ngã
nhớ quê
đời vất vưởng
long đong dại khờ
phố không người
lặng câm ý nghĩ
chiều tàn mộng rỗng không
đêm mưa
nhớ người trong sử
ngoại cảm
đêm giao thừa
mặt trời lên khe khẽ
hoa tươi nước mắt không màu
lim dim nắng mặt trời nằm vệ
phố xá
mây thanh ngọt
cuộc sống chung tình
tiếng hát lang thang
mái nhà rêu
đêm đen cũ mới
tháng giêng
đánh rơi nụ hôn
phập phồng cháy bỏng
con mèo đen
giấc mơ tạo hóa
chiều ngủ quên
vỗ lạnh mênh mông
ẩn mật thời gian mục ruỗng
khuôn mặt người
cẩm nang sống
trí nhớ tuột rơi
lãnh cảm
tái sinh nước mắt
đại dương và sa mạc
bài tường trình buổi sáng
mật ngữ yêu
chiều phiêu du
hôn mê giấc mộng
thoát thai đêm cạn mệt nhoài
khuyết tật thời gian
nụ cười khắc khoải
tận cùng mơ
đêm dài
không gian tối
giông bão mê say
lá cây đời
thơ ngây ngoan dại
đêm xuân
khóc mộng thiên đường
hoang phế yêu thương
cỏ úa
kỷ niệm sầu
bàn chân nham thạch
trống vắng cơn mưa buổi sáng
mai tôi đi
nước mắt đưa tin mặt trời hiu hắt
vĩnh biệt trôi tìm
đời dở dang