lệch

Có những người già tư duy trẻ
Có những người trẻ thích ta già
Tư duy trẻ mang tràn đầy nhựa sống
Người thích già như gỗ mục gốc tre

Có những người già thích hồn trẻ lại
Có những người trẻ hồn lại già nua
Hồn trẻ mãi hồn căng buồm lộng gió
Hồn già nua như dưa héo tai chua

Lại có ông già thích yêu gái trẻ
Những cô gái trẻ lại thích lấy ông già
Yêu gái trẻ vì tuổi trẻ ham phấn đấu
Thích ông già vì có lắm tiền tiêu

Lại có bà già yêu phi công trẻ
Phi công trẻ thích lái máy bay bà già
Phi công trẻ để thoả cơn Võ Tắc
Yêu bà già để được mẹ vuốt ve

Đời đẹp lắm những mối tình cộc lệch
Vượt thời gian ,vượt mọi chuyện thị phi
Có như thế mới biết yêu biết sống
Lúc buông tay chẳng hối tiếc điều gì

               

hạnh phúc!

Con người ta đi tìm...hạnh phúc
Con người ta đi tìm..tình yêu
Hạnh phúc có ngay khi ta biết Đủ
Tình yêu là ta biết Yêu Thương

Tìm ngay chính con người ta đó
Đừng hướng ra,đừng chạy mãi trên đường
Hãy an lạc ngay trong thực tại
Yêu mọi người Tình đến muôn phương

Cái của người là đua nhau lạc lối
Tự cho mình phải phấn đấu,phải hơn
Cứ như thế cả cuộc đời rượt đuổi
Chẳng thấy gì lại trách trời chẳng thương

         

ngỡ

Có những cái tưởng như là mới gặp
Nhịp thời gian đã ở hai mươi năm
Có những cái tưởng luôn là sẽ đúng
Lật bàn tay chẳng đúng tí gì

Có những cái chôn sâu vào dĩ vãng
Cứ hiện ra mồn một giữa ban ngày
Có những cái đã chui và chạy trốn
Xích buộc vào lôi ngược cái thây

Đời toàn những bất ngờ ngang trái
Chuyện hôm xưa ở lại hôm nay
Tương lai sẽ trôi về phía trước
Chuyện tương lai hiển tại bây giờ

Ngỡ và tưởng cứ như người mê sảng
Hết giật mình lại nhói đau tim
Ta muốn là một động cơ không óc
Cứ quay tròn cứ quay mãi vòng quay

           

mầm cỏ

Chiếc mầm cỏ
Nho nhỏ
Nằm chiêm bao
Mơ một ngày
Mùa xuân
Trở dậy

Đông lạnh giá
Phía mặt trời
Lạnh giá
Mặt đất buồn
Băng phủ
Tuyết đang rơi

Chiếc mầm cỏ
Cựa mình
Tỉnh dậy
Những bạn bè
Vẫy gọi
Phương xa
Hôm nay bỗng
Mặt trời tỉnh giấc
Một mùa xuân
Ánh nắng
Chan hoà

Chiếc mầm cỏ
Vươn vai
 Đứng dậy
Nhú mầm non
Nhìn ánh nắng
Ban mai
Sương rơi nhẹ
Thấm vào từng
Thớ lá
Cỏ xanh tươi
Tay vẫy gọi
Gió cười

Những cánh tay
Cỏ non
Xanh mởn
Điệu vũ trời
Điệu vũ mùa Xuân
Cỏ tươi thắm
Trải thảm xanh
Đất ấm
Một mùa xuân
Đồng cỏ
Xanh rờn.

     

chiều xuân

Ta đi giữa chiều xuân mời gọi
Cánh chim chiều tìm bạn phương xa
Hoa khoe sắc cây cỏ tràn nhựa sống
Hoàng hôn xa mây thắm sắc trời hồng

Cỏ xanh mướt một màu xanh tim tím
Gió thênh thang mưa cũng chợt bay  ngang
Người rộn bước tiếng cười vui trẻ nhỏ
Nụ cười tan trong ánh nắng chan hoà

Mùa xuân hỡi người dang tay vẫy gọi
Gọi cuộc đời mơn mởn xanh tươi
Mùa xuân hỡi người từ đâu vừa tới
Mở lòng ra đón tiếng xuân hoan ca

       

mây du đãng

Mây du đãng cứ chập nhau thành một
Lập hội hè che kín bầu trời xanh
Mây du đãng là anh hùng trần thế
Mặt trời kia đâu phải là ông hoàng

Những tia nắng phủ chói loà mặt đất
Rang kiếp người ,cháy nỏ cánh đồng khô
Mây du đãng người anh hùng một thuở
Ngại ngần chi ngàn tia nắng mặt trời

Dù trời đất có ngàn tia lửa điện
Nắng ngập tràn,trời đỏ lò than
Mây du đãng vẫn nhẹ nhàng hoá giải
Để trời kia râm lại mát cây đời

Kẻ du đãng là anh hùng không biết sợ
Mây lang thang hiền cũng hoá anh hùng
Mây du đãng với cái hồn lãng tử
Cho cuộc đời xanh mãi trái tim yêu

       

mây lang thang

Khi tôi lớn là lúc tôi mới hiểu
Chuyện cuộc đời là chuyện của nhân gian
Lúc đã lớn là hồn tôi đã chết
Lúc đang cười là nước mắt đang rơi

Có gì đâu bóng dáng ở trên đời
Kiếp dạt dào sóng nước nổi trôi
Có gì đâu mặt hồ hồn thu thuỷ
Ánh trăng treo bóng lặng dáng nghiêng chiêù

Rồi cứ thế một mình trên đồng vắng
Nhìn cỏ cây sóng nước tôi cười
Rồi đi mãi đi không bờ không mỏi
Vẫn mỉm cười vẫy gọi cuộc đời ơi

Hồn tôi đã lạc vào nơi trống vắng
Thẩn thơ hoài buồn dạo cõi hư vô
Có gì đâu mà suy tư mời gọi
Cuộc đời trôi,một áng mây trôi