đời cười

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
tốt nhất không nên biết đến khái niệm khóc
không biết thì biết đâu cách mà dùng
có khi khổ đau đến lại cười toe toét miệng

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
nếu có nước mắt
vắt bằng sạch từ khi còn bé
khoảng hai ba tuổi gì đấy,khi vẫn còn có người lau nước mắt cho
thế là lớn lên có muốn khóc cũng chẳng được,muốn ăn vạ cũng không xong
lại cười toe toét.

để cuộc đời có nhiều tiếng cười
không nên lấy tay che miệng
mà phải mở to hết cỡ
kể cả sún răng hay rụng răng cũng kệ
đời cười

       

chuyện thế gian

khi không còn gì để bấu víu
người ta thường bấu víu vào Trời vào Chúa
kéo rách cả áo Người để nhờ che chở
nhưng Chúa và Trời có cứu được đâu
người còn bận uống bia ,uống rượu
rồi đi xem hát cô đầu tận Cung trăng ,sao Hỏa

khi không có cách nào để bấu víu vào nhau
họ thường mang con chung ra hành hạ
đánh cho bể đầu bể chán, rồi bắt khóc thật to
để hai bên lại xúm vào lo
để lại làm quen,làm lại

khi không còn gì để cứu vãn
là họ đi thẳng một lèo
từ đầu dốc đến cuối dốc
không thèm ngoảnh lại
không quen biết!

   

bóp méo trái đất

có những cái giật mình trong tâm thức
khuấy động cả bầu trời
làm gió lao xao
và lũ mây trời tỉnh giấc
chúng hỏi nhau,chuyện gì xảy ra
với người mặt đất
họ bầu Tổng thư ký Hiệp hội Phá hoại Môi trường
cho trái đất nhanh đến ngày phát nổ

có những suy nghĩ đảo trời
biến người trái đất thành người hành tinh lạ
những mũ bảo hiểm đội đầu ,người  đi trên mây
giao thông không cần đèn xanh đèn đỏ
tai nạn ngã chổng trơ ,mặc xác

có những suy nghĩ chỉ viết ra
dưới dạng siêu thực
để biến dạng cuộc đời và bóp méo trái đất
thế thôi

   

hun hút

chẳng có yêu thương
chẳng có giận hờn
cứ đắm đuối chơi vơi đời rong ruổi
cứ chấp chới buông rơi hồn thổn thức
cứ tháng ngày tắm giữa biển khơi

chẳng có ưu tư
chẳng có buồn phiền
người vẫn cứ ngây thơ đời con trẻ
chân vẫn bước tung tăng lòng con sáo
nắng vẫy cười mưa gió trao vui

chẳng thích vấn vương
chẳng thích buộc mình
cứ tháo dỡ chặt phăng dây ràng buộc
cứ vun vút vượt lên về phía trước
một ánh trời vụt giữa những hành tinh

chẳng thích xác thân
chẳng thích bóng mình
cứ hun hút chao nghiêng tình nhân loại

         

giấc thu

vẫn biết thu sang hồn mấy tuổi
vạn trùng dương trên những nẻo đời
vẫn biết thu sang tình chấp chới
vạn cánh mềm theo lá thu rơi

tình lãng đãng gió thu vờn đuổi
ai say sưa cho nhịp chào đời
trời sắc thắm miền côi nhạt nhẽo
gió mịn màng theo điệu thu ai

ai uống mất giọt trời gió lộng
tình thu xanh sông nước gọn gàng
ai tắm dưới trăng khuya ngàn ánh
vẫn dịu dàng ôm những đắm say

vẫn biết thu sang
hồn thôi rong ruổi
lá thu vàng trong giấc êm trôi

     

đổi tiền!

em cứ hay đoán cuộc đời
bằng đầu óc con buôn ở chợ
suy bụng mình ra bụng người khác
mà bụng người có giống nhau đâu
có bụng to và có bụng nhỏ
có bụng khỏe,có bụng đau dạ dày
có bụng chảy máu cam
có bụng ung thư cột sống
có bụng ruột thừa,có bụng ruột thiếu em ơi

hết đoán cuộc đời
em lại chuyển sang đoán tình yêu để hành sự
có ai giống ai đâu
có người mạnh và có kẻ yếu
có người bão lốc
có người mưa dầm mục đất em ơi
cách đoán của em đều sai bét cả

rồi phấn khích em cứ mang tiền ra xem tuổi
tưởng thế là hay
tưởng anh choáng với tiền
ngàn đời không yêu tiền em ạ
mai sẽ đổi tiền
em lại khóc tàn hơi
một đời trôi nổi

       

chẳng biết đâu

trong những cái nhạt nhòa của năm tháng
sợ nhất..nhạt tình
tình mà nhạt thì thôi rồi ơi bạn Lượm
gặp mặt nhau như gặp quỷ trên đời
càng gặp càng thấy chán
càng thấy tức
càng thấy thù hận
chỉ muốn đào sâu chôn chặt quá khứ người
ước gì từ trước chưa quen mặt
ước gì coi  nhau như là sinh vật chưa từng có trên trái đất này

trong những cái đậm đà của cuộc sống
đậm đà nhất
cũng lại..là tình
sống mà không yêu thì sống làm gì cho mệt
yêu tối ngày và yêu quanh năm
yêu chưa đủ còn di truyền sang con cháu
từ khi trái đất sinh ra yêu một mạch nghìn đời
đã yêu là cái gì cũng đẹp
cái gì cũng nhất
kể cả móng chân vàng
chết là khóc nhớ thương,đòi bỏ đời bỏ mạng theo cùng
bảo làm sao không choáng, không ..ngọt
mãnh liệt quá

trong cái cuộc đời này
chẳng biết đâu mà chọn mặn, nhạt, chua, cay để sống
người cùng khổ
hoang mang