vọng về

đêm lạnh
tim ngồi trong gác tối
sao đang dâng những tháng năm thừa
sương thao thức linh hồn giọt đọng
duyên mộng tan trên nẻo nguyệt xưa
những ân ái nằm sâu đáy vực
suối ban ngày lệ cạn bước chân
trong ánh mắt đốt giùm ngọn lửa
chút ưu tư mật ngọt môi chờ

buông
làn mây tóc rối
sửa cặp môi điên
dâng tình trong sáng
an vui nỗi niềm

vọng
tay nắm tay
vĩnh biệt hải hồ
điêu linh tri ngộ
vần thơ bến chờ

vàng trinh quan ải
môi kề hoa xinh

 

nửa kiếp

xuân
ngõ lạnh
chiều xuống bồng bềnh
hoa điệu đà
lòng rạn vỡ
hư vô
tiếng khóc bật cười
ta say
men đời chếnh choáng
khói sương rơi
nghĩa trang
hồn không tìm thấy mộ
nụ cười quỳnh hoa
vòng tay chọn mùa hoang phế

nửa kiếp
xứ hoa hồng bướm đẹp
thiên đường chất chồng
trái đất tình nhỏ lệ
thiên hạ cuồng si
người nguyên thủy
tinh tú trao tình
nửa kiếp
khóe môi xinh.

lòng cạn

chông chênh hai ngả
nhịp cầu mong manh
chân bèo nức nở
niềm vui giật mình

tung hoành cát bụi
chênh chao thế cờ
dòng đời nghiệt ngã
trăng trời xinh tươi

gió xuân cười ngượng
trong trẻo hàng châu
niềm vui chôn giấu
hạnh phúc thay màu

non sông tơ tóc
quằn quại mái đầu
kiếp già sương mọc
cuộc tình chung nhau

thiên hạ thái bình
sông sâu lòng cạn

 

nồng say

gió sóng
gác sao
đêm thu ngà ngọc
trăng lồng tay áo người hanh hao
say sưa tràn miệng cốc
uống đi
cạn ly
phút diệu kỳ
đò ngang
mai vàng họp mặt
xuân sang
tiết nắng đào
đường trần muôn vạn nẻo
chập chùng sóng nước vẫy tay theo

vàng xanh
sắc cò thay mặt nắng
chia ngả đôi bờ sông ước mơ
men say
hồn hạn
thơ ngồi dựa
một phút nồng say đêm trong tay

       

lội mưa

giác quan lười biếng
thế tục mơ màng
đường trần ẩn hiện
muôn vạn tiếng than

nối vòng tay buộc
huyền tục cuộc đời
tình còn thoi thóp
giấc mơ động trời

mơ màng tai tiếng
hậu sự thế thôi
còn bao nhiêu tuổi
ra khơi mà chơi

nửa vòng yêu nhọc
trắng cả bầu trời
ham chơi bỏ học
cho đời nổi trôi

thế nhân gian dối
lắm kẻ si tình
một mình nổi giận
thần kinh yêu mình

sáng ra ngả nắng
chiều về gội mưa

 

cực đoan

đêm trăng
vũ trụ say
Chị Hằng nổi hứng
ánh sáng cũng chỉ bằng nửa ban ngày
nên giấc mơ thường hay mộng mị
rượu trên tay
tiếng lòng rung nhịp đập
tất cả thỏa
khỏa mê say
cung đàn lên đỉnh khoái
đường thế gian bàng bạc
tình hai đầu nối bằng đắm say
chấn hưng một vùng tưởng tượng

men say
điệu hải hồ lảo đảo
nguyệt lên lầu xé áo
từng mảnh thơ ngà nát trôi
gieo hiu quạnh giữa đời trăng vừa vỡ
gió không gian
màu thời gian nguyệt tận.

 

chân tu

linh hồn
nấm mộ đen
giọt nhựa nóng chảy tràn trên mí mắt
đêm vực sâu
bão táp vạn màu cô tịch
làn khói oằn oại
giấc mơ minh triết
ai đang đi trong sương khói viễn chinh
bòng tối giật mình
hồn nổi trôi theo tiếng nhạc
ly cà phê đen
ước mơ ngồi canh gác
trăng chọn lời thề khuyết tật
ý nghĩ chỉ còn một nửa

vũ trụ đi tu
mặt trời ngục tù buổi sáng
thiên đàng không người
Chúa còn mải mê hội họp
Tôn Ngộ Không mất võ thần thông
Chư Bát Giới ngẫu nhiên tu chứng quả
Đường Tăng mặt buồn ủ rũ
biển không bờ
thuyền chìm nổi
chân tu