tiếng thu

trăng thề tan giấc
thi nhân mơ màng
mặt trời nộp mạng
hoang toàng thế gan

kỷ niệm sương giăng
nhón tuổi học trò
sốc tình nhân thế
xuân đời ái ân

sương giăng tình phụ
lời yêu thu già
gió mây đều cũ
ai vang lời ca

phất phơ hư ảo
rượu bỏng tay người
buồn vui tếu táo
quên đi phận người

vụng lòng ngồi nghĩ
cánh tay si mê
dập dìu sông chảy
giấc mơ đêm về

gió trời rực rỡ
ngọc kết sương mai
sông núi dâng đầy
mắt thơ ngây đợi

cỏ cây đêm gọi
tiếng thu tràn đầy



 

bập bùng

say đi em
cành lá mùa hè
ngược xuôi con tim nhỏ
dòng sông
chở đầy bão tuyết
rủ nhau về đại dương
những cánh chim lạc đường gió ngược
cành vật chất
mùi thơm hoa trái
chắt chiu từng hạt lúa tủi hờn
bóng dáng quê hương xa vời vợi
ngày trở về
hong đôi tay lên ánh lửa
bập bùng nghĩ suy
đời

chim nhạn
điểm sáng chân trời
cuốn hút cảnh khuya buồm đợi gió
vầng trăng ngu ngơ
tình yêu nhạt nhẽo
hai tay vẫn mái chèo
vòng tay khép gió say vần đệu
cười lên em
trầu cau duyên nợ
mắt hiền rung động thiên thai
thiên đường ngàn sao ca nhạc
bến bờ lụy
hồn vu quy
chới với

giấc nhòa

gió thu
nắng vàng gầy guộc
sương mù giăng bụi hồng
vầng trăng mờ ảo dòng thơ lạnh
trái tim tăm tối
thả hồn phiêu du
bơ vơ mặt trời nắng tắt
mưa giăng
mắt nhung đen một thuở
áo dài phơi phới
hoa sữa nhựa căng đầy
sầu đong héo hắt sợi tóc mảnh
mở cửa
yêu thương hòa cơn mộng mị
diễm xưa hồn lụa mỏng manh

giấc mơ
vàng cành lá
thốt lên lời nguyền vĩ đại
ngàn sao chớp mắt ý thơ vui
đời sương giá bọc thân sỏi đá
hiện sinh
dòng sông tình thơ mộng
tuổi hồn nhiên hẹn lời mời
sương rơi
chênh chao thời đại
tha thiết đường về
trơn trượt nắng mưa
thiên đường chập chùng cơn gió bấc
đứng lên
mộng tưởng tượng ngả mình
giấc nhòa vào vũ trụ

 


vỡ

nhìn ngoài hiên nắng hạ đi qua cửa
đồi gió
ghì nỗi nhớ nhọc nhằn
trăng đầu hạ
gió vờn mây lữ thứ
đêm về
giăng mộng trời cao
mưa vỡ
rạn tiếng ồn
cầu vồng
chia đôi trời hai ngả
nắng rơi
con tim nằm im lặng
gió đưa sông nước bồi hồi


chiều về
lưng trời nước
mưa xuống
rửa mặt hè
thanh bần nghèo khó chân tay quậy
người chỉ yêu lười khúc hát vo
tri âm
tìm giọt đắng
yêu họa
khởi động thơ
gặp nhau
đáy mắt chông chênh
câu thơ xiềng xích sầu oan khổ
gió hoàng yến
tình ngẩn ngơ
vỡ






quả bóng

hoa nở
đời còn nhiều quanh quẩn
bước chân
vương vấn giọt tinh thần
cát vũ trụ
gió thần linh vĩnh tiến
hạt bụi nổi trôi

cây đời
gió sương vô tận
nỗi buồn đung đưa
năm tháng theo về
đông chí
mây xanh xao trở lại bên người
nắng cũng hồn nhiên bồng bềnh đợi cửa

giấc mộng
treo trên cành thời gian
vùng sáng tối khói hương nghi ngút
rộn ràng
chim hợp ca họp chợ đầu làng
lá vàng rơi trên vai
buồn trôi mái tóc

ngày mai
bầu trời cát bụi
loài người
hận thù đất lở sông trôi
mịt mù cuồng phong hồng thủy
trái đất nổi
trần gian lênh đênh

 




vũ hội...

biển
quện một đời người
cánh chim vỗ
cà phê buổi sáng
hương
từng giọt dịu hiền
nỗi bất hạnh
vui từng trang sách
khuấy
nỗi sầu rơi từng mảnh
gió lạnh luồn trong những ngón tay
mùa đông
nụ hồng hạt tuyết
chim xanh hái ngọn mây nhà
nắng xôn xao

ngôn ngữ
những năm đầu thế kỷ
siêu logic lộn xộn lung tung
muôn màu sắc
vốn là thế
ngọt ngào bất tận
thàng năm dịu hiền bước chân đi
tất cả..
phẳng
gồ ghề
5D
gồ ghề
phẳng

mùa thu
ánh trăng đứng cửa mời chào
người bước vào
vũ hội

 ( Phỗng )


mặt trời đêm

nẻo đường thu lá rụng
mặt trời ôm phiến sầu
cánh bèo trôi trước mặt
ruổi hoàng hôn nơi đâu

chơi vơi đời ngõ vắng
úa vàng tháng năm nhà
bầy chim đua cánh mộng
rớt hạt buồn châu sa

hồn lạc vui xóm đạo
chợ dẻo cao thiên đàng
biên ải thêm cát bụi
xóm địa cầu thênh thang

mùa thu hồng nỗi nhớ
trái tim hư hao gầy
mặt trời đêm cô lẻ
thấy mình còn đứng ngây

vàng rung trưa nắng rộng
đường ánh sáng hai hàng
ngã ba tình phiêu lãng
mặt hồng mây lang thang

ngày xưa mưa đá mỏi
đêm về người rong chơi