trái tim du thử

hạ xanh
tri âm giọng người
mây trắng
tri ân vần thơ
gặp nhau tay bắt vùi tội lỗi
gánh mọi hư hao họa chông chênh
đời bao lên thác xuống ghềnh
nụ cười xõa tóc
nét sầu vần thơ
giơ tay hái ngọn tình cờ
bao nhiêu trôi nổi
bất ngờ đầy tay
mấy chục năm
bầu rượu cạn
nối vòng tay nhân ái
gió tháng ngày

ngoài trời
hạ qua cửa xanh xanh ngàn lá
nắng đỏ xuộm thắm màu thịt da
sông gẫy
sóng trôi ra ngoài biển
đêm trăng thanh
ngà ngọc ấp tay người
hạnh phúc
no đói đủ điều
buồn thoi thóp sầu rơi thành giếng lệ
cơn mưa ngớt kéo bầu trời lên
hồn nghèo túng con tim du thử
ngắt quãng hoàng hôn
bông đùa no đủ
giật mình
chết ước mơ

 

rượu cất ngang trời

mùa trăng
đêm ngàn lần tâm sự
gió qua đường
vệt sáng vấn vương
dạ đeo tiếc
tim hàn nỗi nhớ
vụng về con sông quê
nắng
bừng lên mặt trận
trời xanh mây trắng gió cũng xanh
mưa
gieo xuống đời lệ đổ
có mà không
không,có cũng như thừa

đêm
tươi màu suy nghĩ
trăng hẹn thề đôi ngả
tình mượt dòng ngăn chặn bởi con đê
quá khứ
đời bạc tróc
hai mảnh khuyết gầy trăng đổi thay
trói buộc
tim say sưa hò hẹn
rượu cất ngang trời
đêm thắp sương
rung vòng tay
nhịp đời hối hả
ghép thơ
trăng lồng nước non trời
giấc vẫn say
hiu hắt
mộng vụt tắt

 





vệt sáng bầu trời

nỗi nhớ xa xôi
thời gian hạn hẹp
hàng cây cũ
gió ngày đêm ca hát
mấy khúc tâm tư
tiếng cười lấp lánh rối bời
mùa hò hẹn
thầm trao nhau thế kỷ
cỏ hồn nhiên
ngăn trở  những bão giông
lá rụng
viễn chinh
tình leo dốc
hòa thuận đất trời
trăng trôi sông

mùa quả ngọt
dạo thăm nơi miền ngược
dệt thêu con nắng đa tình
cỏ cây vẫy gió lung linh
yêu sông núi
tiếc niềm vui con trẻ
một vùng rộng lớn
hướng dương lòng
bể cạn
đường trần gian
leo dốc
vần thơ đứt cánh diều
đời trôi nổi
nỗi lòng
ghi âm nhạc
bầu trời trần trụi
ngọn đồi côi cút
sông trôi

xuân chín

xuân chín
nhặt chút hương chiều
chừng chưa đủ
đi vòng quanh nỗi nhớ
sông uốn khúc
cánh cò một thuở
cái thời bão giông
đêm
trăng len cửa
tiếng dế giun gọi sầu
đom đóm nhà bên tìm  bạn
cánh đồng lúa
ruộng cạn vàng hạt
đêm vô tình
một mình lặng thinh
trong veo trời đất

ầu ơ bến nước
mộng xưa dạt dào
ai nghịch ngợm giấu duyên trong áo
hôm qua
quỳnh hoa nở muộn
sóng đánh nghiêng lòng
đôi giọt sương
phố xá mùa lễ hội
thuyền quyên thiên lý vạn màu
buồn chẳng nỡ bâng khuâng nhè nhẹ
quà sinh nhật
thơ tháng giêng viết dở
tình vụt sang ngang
bẽ bàng năm tháng
ngày mai
giấc mơ khất thực
nắng qua cầu

 

dòng quá khứ

bướm bay
câu thơ lục bát
đôi mắt bận nhớ thương
gió về
nụ cười hường
rủ rê đêm nhạc
giọt nước mắt
chia hai ngả tâm tình
sương ngậm gió
câu thơ xưa ngang dọc
gieo sầu
cuối vườn bướm lạc
mộ thời gian cỏ rợn chân trời
ngõ vắng
giấc mơ tay vẫy

hát trên núi
nhạc trôi về cố quận
chiều muộn
con sông dâng đầy
quẩn quanh
trong cõi người quanh quẩn
hạt bụi
bao la tình hải ngoại
đường thu
mây gió bước lên ngàn
đôi khi trơ khấc cây trơ cội
xuống biển lên ngàn nhớ phố hoang
rừng tưởng tượng
bước phù du quá khứ
dòng lệ tan
mây gió hỗn mang

 

ngẫu phố

bất chợt
hạnh phúc buồn
từng giọt lệ chưng cất
bếp lửa
thơm khói chiều mùa gặt
dỗi thời tiết
hờn giận nước mắt
ta bỗng nghe
lòng chớm heo may
chiều bâng khuâng
gió rụng bờ đôi ngả
nhạc vô thường theo con gió bay
một chút nắng thơm
gió ngồi cửa
tay đan chiều muộn rối bời mưa

nhạc trôi
phố vắng gùi tay nải
khúc nhạc dạo đầu giọng Liêu Trai
đồi lang thang núi
hoàng hôn xuống
sương lạnh giữa rừng đám cỏ may
tóc rối bời
nụ hôn dài thế kỷ
tình cheo leo
con nước áng mây đông
thôi ngủ đi
trăng trôi sao đổi
giữ ngoan tiếng hát
bóng núi đồi
ngày thẩm thấu
giọt mưa rơi mặt bể
nắng trên đầu
đêm lại lo âu
ngẫu phố

 

gió vụn

tay đan chiều muộn
sương gài lũng mây
lòng say quá khứ
nụ hôn thêm dài

nắng trời nứt nẻ
hồng hoang tay người
lang thang đời vụn
run đóa hoa cười

lửa bùng khóe mắt
cháy cơn mưa đời
giấc yêu lụt lội
sóng gào bể trôi

vẽ chiều thẳng đứng
bẻ cong ước mơ
đêm về đãi khách
dế giun kết thơ

sông đời nổi giận
lúa xanh đồng quê
tình người hành khất
gió dài chân đê

lật nhào trời đất
nắng mưa đề huề