xuân chín

đàn kỷ niệm
trời yêu biển nhớ
góc tâm tư vằng vặc trăng xưa
chon von hoài niệm
biếc mộng vẫn còn
nhịp đá vàng văn chương thành nhạc
nuôi ý nghĩ
tâm sự thích khoe màu
thề hoa thắm xanh lời son sắt
thời gian
không gian thu chật hẹp
đêm xuống trăng tặng lời thề
miền suy nghĩ đâu còn xa cách
gian nan thế kỷ
lung lay ván cờ
vầng trăng chẻ đôi khóe mắt
trôi dạt đắm say
tóc xõa
biêng biếc sóng hồ thu
xuân chín mười mấy năm không ngủ
đêm tỏ mặt trang đài
nỗi buồn rung trong sợ hãi
dấu chân trên cát
vết đọng thời gian
trăng rắm dần loang bóng nhạt
gối mây êm ái
duyên đời mê mải
mộng ngày mưa

trăng trôi

thu úa
mong manh tà áo lụa
sương khói chiêm bao
rượu cũ hoàng hôn vị đắng
thê lương
trăng xa xôi chờ đợi
gió giao mùa
người bước vào đêm lạnh
cánh buồm trắng
thiêm thiếp hương trinh
thế giới si tình hương sa đầu cánh mộng
xẻ đôi suy nghĩ
bến nguyệt chênh vênh
má ả đào rung lời trống trận
đau hồn tử sĩ
mùa yêu tan vỡ mảnh gương lành
hồn thạch nhũ mang bao ảo ảnh
xanh cây cỏ
mềm mại giấc mơ yêu
thơ thẩn truyên xưa đêm tái ngộ
lời bài thơ cũ
gieo cơn mưa gần nhà
khâu vá không gian tàn tạ
thơ sa ngã
trái tim thô
chếnh choáng đêm say buộc ngựa
mò trăng
vũ trụ đau mình
quạnh quẽ

khờ khạo mưa

chiều
lăn lời biển gọi
thì thầm nhịp đập xa xôi
tối
trăng trôi nỗi nhớ
người đánh bóng ước mơ
nụ cười trồi lên khấp khởi
điêu tàn cơn gió
mộng mị thời gian
những nỗi niềm tang tóc
thơ không vỗ cánh
dã tràng kết hạt tương tư
vòng tay ấm khát khao khờ khạo
đêm bé nhỏ
cách trở đôi bờ
ánh mắt ngàn năm vẫn nhớ
phố vắng
cơn mưa nặng hạt
sóng ưu tư vỗ về
những niềm đau trồi sụt
nhuộm men tình
ngàn năm khao khát
thắp đèn thời gian
nhạc mùa thu tạnh ráo
khờ khạo cơn mưa

chênh vênh mùa yêu

mắt dêm
ký ức xanh mộng ảo
thầm lặng thời gian
mong manh kẽ lá
tiếng hoang đầm
dĩ vãng buồn sâu thẳm
niềm đau lạnh vô hồn
đêm trầm luân
trăng sáng
dòng sông thong thả
thuyền xa bến đợi ngàn năm
khúc hát diêu bông bình yên năm tháng
ước vọng màu hồng
ngả đời lắt léo
chênh vênh mùa yêu
thơ tình phai trái tim mệt mỏi
hoài niệm giữa cơn mưa
một buổi chiều đông quay quắt
xoay tròn ảo vọng
dào dạt sóng xô bờ
con sông xưa nhuộm từng giọt lệ
đêm hò hẹn
run run sợi tơ lòng
vỡ vụn làn môi
phút bồi hồi cho nhau nhức nhối
lao xao ký ức
cỏ xanh mùa

đêm thiên cổ

thiên cổ
vết hoang sơ
vòng tay tuềnh toàng
đêm sầu lữ nguyệt gương nửa phiến
chén tha hương
ly rượu bốn phương
trái tim nhuốm màu xanh cây cỏ
mê đường
vạn dặm giọt lệ
điên cuồng nỗi nhớ
trôi dạt bến yêu thương
trăng hồ giãi bập bềnh sông nước
đoạn trường
khúc tương tư bùa ngải
xoay tròn nỗi nhớ
ký gửi đàn trăng
nẻo gió ngàn gối mơ mộng mị
não nùng hoa thiên cổ
rung hồi trống trận
dội mùa thương nhớ
bóng nguyệt trinh
kiếp tái sinh tiếng cười đêm hội ngộ
xuân chớm
tuổi bình minh
lời cầu nguyện hương thơm lầu gió
nửa đêm
khuyết tật vầng trăng

không một lời trăn trối

giòng nước mắt
cuộc đời trôi một nửa
trăng soi bóng trái tim người
vũng lạnh
con phố nhỏ
hương thơm xưa
những khó nhọc leng keng cuộc sống
thơ tình
hòa quện một nửa
con đường co ro vai áo
không một lời trối trăn
mặt trời tắt lửa
trăng khuyết máu lạnh chảy dài
dòng sông đêm vần thơ quằn quại
nụ cười
hé mở vầng trăng
những thói đời đuổi theo năm tháng
bốn phương trời
thắm thiết nụ hôn
những mầm xanh trồi sụt
biền biệt giấc mơ
mĩ miều hoa cỏ
gấm vóc lụa là
chốn phồn hoa xôn xao xa lạ
có hay không
giọt nước mắt trên mi lăn lóc
khô tạnh bến nhân gian

chuỗi thời gian

em chênh vênh
nắng hiền hòa mái tóc
vần thơ trôi
con nước đêm mộng mị
giao mùa suy nghĩ
ghềnh thác thời gian
những khoảng cách chật hẹp trái tim mệt mỏi
nghĩa địa
những gì để lại
chồng chất nỗi đau
màu thạch nhũ xóa nhòa năm tháng
xanh con nước
tình trôi dạt bể sầu
vần thơ quấn trọn hồn thế kỷ
mưa ngâu
lấp đầy khoảng cách
thơ tình mộng mị yêu thương
những trồi non mặt trời rửa mặt
đông về
quạnh hiu nỗi nhớ
đi tìm bóng cô đơn
lấp đầy khoảng không trước mặt
dốc thời gian
mỏi mòn năm tháng
sóng nước vô hình
vũ trụ dang tay mệt mỏi
chuỗi thời gian rơi