trăng mười ba

ra chợ
mua dại khôn
uống trăng trái mùa
miên man sầu đau khổ
mảnh tình
rung rinh mặt nước
chơi thuyền gặp mưa
buồm lữ khách gió mây khoan khoái
vay mộng
đêm thong thả
phơi đầu bạc phong lưu
gió thần giúp tay tạo hóa
giữa đường
hoa cỏ mọc
nắng mộng rung rinh
lặng nhìn lẳng lơ trời trắng
đêm vắng
trăng không gian ngà ngọc
ngọt ngào tuyết trinh
uống từng nụ cười trong trẻo
tuổi dậy thì
da thịt thơm chăn gối
trăng mười ba
chải chuốt
đêm không ngủ
lưu lạc bến mơ
dạt dào tình khúc
miệt mài yêu








thuyền quyên gặp cơn mưa

xuân tơ liễu
nhởn nhơ trăng hàm tiếu
lững thững bờ mây trôi
đường chiêm bao miên mải
vũ trụ quanh co
thời gian khiêu vũ
lội giữa sông sao vớt bóng tình duyên
sóng chảy dạt dào thuyền mê vô định
bước giang hồ lao đao
đêm thức
căng tràn nhựa khí
kho tạo hóa phong lưu
vang vang yêu thương khao khát
xoay tròn tạo hóa
mơ trăng tươi
lắng nghe tiếng thì thầm hạt bụi
năm tháng đi
quàng vai ân ái
thuyền quyên gặp cơn mưa
khắc khoải mặt trời lăn dốc
choáng say
hừng đông se lạnh
giấc ngủ thời gian vàng óng
túi thơ đầy




long lanh núi mộng

núi lở
phiêu diêu mây khói
đường xuân nhóm sầu cổ độ
tiếng ma kêu
gió cuối nguồn rung lạnh
trăng khơi
ngọt đắng kiếp người
rượu khô
vá nghĩ suy rách rưới
bốn mùa vằng vặc màu tang
hàm răng đa tình vô minh ngà ngọc
thơm linh hồn triều dâng mê say
trường thọ
nhạc thần giao cảm
gấm vóc hào quang mênh mang
đêm về người cuồng bản ngã
bán mọi niềm tin hành khất lên đường
lang thang
người đi trong mộng
lầu mỹ nhân nụ cười tầm xuân
bến vắng
trăng khỏa thân mời gọi
nuột nà nghĩ suy thơm tần ngần
lăn sao
phũ phàng kiếp sống
sương đêm
ôm núi mộng long lanh





hững hờ xiêm áo

sương buông
gió hiền thao thức
nụ cười đứng bên lề 
niềm kiêu hãnh đánh rơi
tháng năm tàn thời gian rụng héo
nắng ngọc
xuân trong trẻo
thủa ban sơ hoa sữa trắng
nhớ ai
đời vương ngàn bụi
gió lạnh trời đông ánh sáng thiên đường
nửa mặt trời nấp sau lưng núi
hoa thơ
nỗi buồn xa xứ
chiếc võng tơ trời
đung đưa ngàn sao mời gọi
đan thêu
cầu vồng hiển hiện
bến yêu thương mù khơi
nửa kiếp đoạn trường say tỉnh
thuyền cập bến
suy nghĩ lấm lem
quấn chặt ái ân đầy đặn
đàn say
thì thầm mê sảng
nguyệt chạm hồn thơ
trong bóng tối hững hờ
xiêm áo
vung tay
mặt trời rụng
gió xoay



vũ điệu trời

nước mắt
ngáng chân trời
hoàng hôn men say choáng váng
lạnh suy nghĩ
tả tơi hiu quạnh
giấc ngủ mảnh trăng gối đầu
luẩn quất
âm u vòm nhật nguyệt
những mảnh tình đẫm sương
vần thơ chứa tràn tang tóc
mơ si
ôm màn đêm mộng mị
chăn gối quặn đau
hồn rụng đầu non khe suối
mây trắng
hạ chín đầu cành
biển tình dỗ mênh mông gió thổi
chân bước
vũ trụ gập ghềnh
ngàn vàng đá chói chang nắng xổ
bẻ đôi nhịp thở
chiêm bao đùa bóng đêm
vũ trụ thịt da êm ái
yêu nhau trăng đợi cửa
bầu trời thơm hoa sữa
những mảng màu không gian
vũ điệu trời




một ngày tròn sự thật

đêm sữa
trinh nguyên giọt sương
mộng mơ bình yên ngôi mộ
nguyên vẹn
con tim khờ dại
loang lổ nghĩ suy
tromg đêm vắng bình minh chấp chới
tình chết
vu vơ thời gian
hoàng hôn đắm ưu phiền mộng mị
quên đi tất cả
dòng đời hối hả trôi
thật thà dắt tay gian dối
nước mắt vò cơn mưa
quá khứ chôn đời một nửa
bến cạn
mặt trời đi lên dốc
chia nửa nhân gian
loài người chẳng còn con gái nữa
một ngày tròn sự thật
sự sợ hãi mỉm cười
vũ trụ xoay tròn đảo lộn
bóng nắng
trĩu nặng giáo điều
giữ chặt vòng tay năm tháng
gõ cửa thiên đàng
nước mắt tan







ngã tư giọt lệ

bóng tối
mịt mùng sâu thẳm
tiếng dế giun than khóc
hơi thở chết trong ngôi mộ
hồn trôi không bến đỗ đêm khơi
đâu tràn đầy ánh trăng thối rữa
nương nhẹ
nhạc tơ vàng giãy giụa
cởi phăng mảnh áo hồng trần
lẫn vào nhau mối tình duyên dang dở
vang vang ánh sáng
dải ngân hà nhiệm màu
muôn thướt tha áo lụa
cung mây
điệu nhạc cuồng năm tháng
tình vừa mọc chiêm bao
thác loạn màn đêm than thở
bến bờ
đếm từng thế kỷ
vị ngọt ban mai
ban ánh sáng mặt trời chới với
ngã tư giọt lệ
vo lụa xuân tình
đêm huyền vĩ trái tim thắp lửa
uống cạn
giấc tục trần gian
duyên tình
bóng đêm chắn lối