máu trắng

ngày sân ga
đường đời bóng núi
khói sương mơ hồ
đời rượi buồn
hoàng hôn sóng vỗ
ướp nắng cùng trăng mảnh vụn mây trôi
bỗng nhớ
không gian chìm hơi thở
giấc mơ điên lời hẹn ngọt ngào
đợi thơ
miền quạnh hiu tuyết trắng
tóc tang hồi chuông nguyện
mỹ phẩm cuộc đời
linh hồn máu tươi
bóng lạnh thiên di
đời ngang trái
chiều đan giỏ
giữ gìn duyên ý
cảm đề trang sách xưa
trăng lỡ đò
cơn  giận say thơ
máu trắng

ca dao trắng

chiều vượt can
khẳng khiu mùa đông
cơn mưa trắng
líu ríu tỉnh say
tiếng còi tàu
mùa hè lá vọng
gập ghềnh biển xa
lau sáng ước mơ
hồng tươi mắt lá
cơn bạo bệnh trời cuồng
miền hoang dã
chiều rộng thênh thang
gió đưa hàng cây tin cậy
chín lời ru
giấu giếm ước mơ
mùa xuân
mở ngăn kỷ niệm
ngàn hương ong bướm bay vào
bất ngờ em
ca dao trắng
giấc mơ mùa đông
thơ ngang
hào phóng thiên đàng


ngược chiều

nhớ tình
rối vòng nguyệt thẹn
tình ăn đong
nỗi buồn in bóng
xiêm áo mong manh
cảm hồn trầm tư trời đất
nhìn sao rụng
thạch nhũ phai mờ
tượng thánh vô cùng ái mộ
hoa bao dung
tình nhân tục thế
chém mây đập bể cơn mưa
lệ in bóng núi
mộng ảo hư linh
áo thơ úa màu hiu hắt
mê hoặc lời yêu
phất phơ hồn nguyện
niềm đau bay vút nhập ngân hà
đêm hư hao
ngược chiều quỹ đạo
huyền bí một giấc mơ
nghìn lẻ một đêm ánh sáng
yêu nửa vời
gối mộng tình nhân
sắc lay ánh sáng
rộn tiếng cười nghi hoặc
sương khuya giật mình

dải đất mù

chiều rơi
tháng năm mù lòa
góc phố
gió chân trời
buồn nơi một chỗ
thăng trầm ước mơ
đời cho nhau
ngậm ngùi hơi thở
chất đầy đêm tĩnh lặng bàn tay
phố cũ
khổ đau giữ lại
khư khư ôm tình đầu
đời khó hiểu
nghỉ tại ga yêu
vạn chiều ủ dột
bến trăm năm
ngại ngần hẹn hứa
đời cứ khô vì không có em
cơn mơ
nhá nhem trần trụi
dải đất mù
cô đơn sớm tối
nhiệm màu ước mơ

nhìn nhau

trái đất
nhan sắc thời gian
mặt trời cúi mặt
đến rồi đi
hồn lạc chúa
dựng một giáng sinh buồn
đêm tách vỏ
hối cải tâm linh
ngày em đến
đôi mắt ngoan lạnh nhat
hồn ở ngoài thân
mê man đêm khóc
xuyên qua giấc mơ
lục tự thời gian buồn
ngã tư đời
nuốt hận chưa nguôi
nhìn nhau
nốc rượu nguyên đêm
đời bạc phễch
núi sông buồn
rót lệ ra tay

quay lưng

rượu tiễn
hiên ngang tầng mây
từng trang chữ viết
buồn chạy tháng ngày
giấc mơ đen
nỗi nhục vơi đầy
giờ gió cuốn
ngày cuối tuần
nồng độ yêu mẫn cảm
ngàn dặm nhớ thương người
ngày ở thiên đường
xác xơ ánh sáng
ngụy trang nghiệt ngã trên vai
lãnh đạm đêm
buồn vui cổ thụ
mê man ngàn sao
học thức
văn chương đố kỵ
cảm thụ vơi đầy
chiếm tầng cao
có nhau vinh nhục
lạnh đêm thức giấc
quay lưng
ngày rụng thơ vay

lá ướt

góc buồn
vần thơ lạc lõng
thu nghẽn dòng chiều
một sớm mai
hợp tan đứt quãng
tuổi xanh hụt hẫng tương lai
cơn bão nhớ
u hoài giếng cạn
săn tìm một giấc mơ
lệ ấm
khô vỡ bùn non
kiếp nạn rong chơi ngày tháng
phút giây hoang
chiều hỏa mù thân con bướm
trái tim non
hao mòn tâm thức
buồn thương vượt thời gian
lời chim vọng
đắm đuối xoay vần
chiêm ngưỡng chiều cô lẻ
cơn mưa xanh
mùa hè lá ướt
hối hả bến giao tình