chạm vào trí nhớ

chiều nấc nhẹ
gió phía bên kia
chập chùng thương nhớ
cô độc yêu
khóc lần cuối cùng cởi mở
loãng tan ý nghĩ
nhát cứa tháng tư
dửng dưng cột đèn mưa bay dưới phố
chiều
chân mòn lối đi
hóa thạch cổ đại bia mộ
mảnh yêu vỡ
nước chảy qua đời
cô đơn nụ cười lầm lỡ
chạm vào trí nhớ
hơi thở thân quen
vụn vỡ khoảng không vũ trụ
con thuyền nhỏ
hợp lưu nỗi nhớ
mất trong yêu
đời cũ
chồng vợ
ngã ba nước mắt không màu

gõ vào đêm

miền ký ức
tím chiều mùa hạ
miên man cỏ hoa
dỗi trời xanh
nụ hôn vạn lần xưa cũ
mong manh nước mắt
ngày nghỉ học
nỗi buồn thật xa
gõ vào đêm
bước chân đã cạn
yêu bao lần
chủ nhật một mình
thả trôi số phận
gió thần kinh
đếm hồn
độc thoại hoàng hôn
cà phê sấp ngửa
níu mặt trời
cuộc đời tuột dốc
trái tim bão giông
nỗi đau
ngõ sâu
tiếng hát ngã
sưng đầu

nhạc gầy đắm đuối

buồn mới chớm
trăng khoác khăn choàng
đối diện cánh đồng mơ hồ mây gió
đêm vọng
thanh âm mùa hạ
một mình nghe đất thở trong veo
mộng làn sương
sạt lở bầu trời
cựa mình tiếng chim gọi bạn
quẫy đạp
chồi nụ bật khuy
căng tràn thớ gỗ
mùa xuân
nghìn năm lịch sử
trăng hôn bờ
chiều đưa đón
hờn dỗi thời gian
run run lời tỏ tình từ chối
yêu không nhiều
nhạc gầy đắm đuối
niềm tin vỡ rạn chân mây
một phút kiên trì
thẫn thờ tất cả
đêm cuồng si

nhạc khô

tình xưa
hoa vẽ bướm
đêm người dừng trước mộng
tỏ lòng thơm
xuân mới
hồn người không tuổi
hoa rung nụ cười
xuôi dòng mộng ảo
chim về rừng cũ
ngẩn ngơ chiều tư lự
gió kinh thành
mắt xanh hồ nước
thủy triều lên bộ ngực yêu
ngửa bàn tay
nét nhạc gầy
giấc ngủ trăng soi vành môi kỷ niệm
hư linh
mơ suốt lộ trình
hương say cánh chim huyền sử
nhạc khô
nắng thơm mái tóc
cũ mới linh hồn
cầu nguyện
ngày đi không tiếng

bước hụt

muộn
oan khiên đối mặt
người mãi nhớ
khép mở thiền tâm
rộn ràng bướm
xuân trôi vào mộng
thiên đàng địa ngục mê lầm
thu đông mặt trời quên lãng
biển dâu
khúc buồn tồn tại
thương nhau dĩ vãng mây mù
trăng rừng sâu
hoài nghi ánh sáng
núi cười sông khóc mây trôi
nghiệt ngã thời gian
đời ôm kỷ niệm
ảo tưởng hụt hơi
đêm mất ngủ
ngày đói thư
võ vàng tâm sự
nợ nhau kiếp trước
một trời buồn mưa
bước hụt

mắt na

mùa thu
giấc ngủ trên tay
vàng đung đưa lá
bức tranh tôi
vết xước thời gian
mây trôi bèo dạt
trái đất lăn kiệt khô tiếng cười
cõi về
chập chờn ảo giác
cơn mộng mị trăm năm
mắt na
rơi và nhặt
cong cong cánh đồng hoang
vết bầm hoàng hôn màu tím
vô tư sống
gió kể chuyện đêm
lưng chừng trăng mắc võng
khúc sương mù
ngủ trong mơ
gói trọn thật thà năm cũ
hạ thủy thời gian
người bước vào đời
dốc ngược


đêm dài tay với

chùng không gian
khung cửa trời lưới lạnh
dấu chân xưa quán trọ buồn ngơ
liên khúc giả vờ chua cay đắng ngọt
nếm trái cấm
thế nào là nhớ
vờ quên tình cũ nghĩa xưa
chiều câm nín
giọt buồn dệt lụa
một chút yêu tan vỡ nắng đôi bờ
lạc đường
mặc gió hoa cười
chim non rời tổ
hạnh phúc đắng
trái tim câm điếc
yêu nhau chưa đủ một mùa đông
tuyết bay
tình không lời hứa
khắc khoải đời thừa
dòng sông chảy
eo hẹp tim người
đêm dài tay với
gió thu đưa