cỏ say từng đọt

mở cửa đón
tình không dừng lại
rong rêu khép vòng thời gian
đớn đau
lần hồi ra biển
chén hứng
lệ ai đầy
mặt trời hừng đông quằn quại
rừng đứng dậy
ngày dương thế
róc rách yêu thương
mạch ngầm xoắn vào lòng đất
chiều tịch thôn
hồn buồn như lụa
hồ im lặng không gian
núi nhớ
bồng bế lẻ loi
ngày bơ vơ níu hoàng hôn côi cút
phố cũ
mùa hoa đỏ
âm u hối cải cuộc đời
kiếp sau
cỏ say từng đọt
mùa đông paris

mùa em

ngày tháng mới
bóc nỗi buồn sương mỏng
vui rồi cũng cũ
lạ rồi cũng quen
người đến cuối cùng
mùa em
sông núi ôm nhau
ngọt mềm da thịt
dịu dàng dâng hiến
giấc mơ
đêm cầu nguyện
chín mọng môi người
nhớ nhau
thời gian cuối
hẹn xuân trở lại
gửi nhau hơi thở đường dài
vũ điệu cong
những ngày nông nổi
hờn dỗi đêm sông trôi
nhặt buồn
đời nhiều cay đắng
kiếp người tưởng niệm
nhạc không lên lời



một phút ôm ghì

trốn vui
đảo điên nước mắt
gót chân hoang điêu tàn
chấp nhận đau thương
bụi phiền lận đận
nước trôi
diễn tiến kiếp người
thuốc thời gian đượm màu ảo mộng
lượm nhặt
tháng năm vun nước mắt
chân trần cô lẻ rừng sâu
oán trách giận hờn dằn vặt

tình cho không
suy tư một cõi
thăng trầm phận duyên
nắng ái tình
tóc xanh mây bạc
hoang vu một khối tình si
kỷ niệm
một phút ôm ghì
lá úa mong manh gió lụa
nứt rạn thời gian
nát nhàu thương nhớ



khúc thơ

cây sầu đông
lạc mùa nắng cháy
cân thử thời gian
lời ru cái đẹp
bất ngờ nơi em nỗi nhớ sân trường
ánh sao khuê
giai nhân ảo ảnh
tàu tốc hành một thoáng phù du
nửa linh hồn
đứa con cầu tự
chuỗi tràng hạt mùa thu
khúc thơ
đường cong ký ức
nhịp tháng năm cỗ xe thời gian
hoa đầu mùa
buổi chiều không vị
chật hẹp dòng sông nước mắt
thung lũng vàng
hạt ánh sáng nảy mầm
giao mùa sương khói dưỡng sinh
khoảng lặng
giọt mùa thu
nụ cười đen trắng

vỡ lối

chiều xế bóng
mặt trời ngồi yên lặng
hắt hiu phấn sáp rong rêu
thấp rủ
hồn chiều nghiêng bóng
một mùa đông
kỷ niệm hao mòn
cám ơn giấc mơ đào huyệt
thơ say
mùa thu rám nắng
tóc thời gian phai sương
tri túc bất tri âm
khóc người về bên mộ
thục nữ
bước ngại ngùng
góa bụa bàn tay
đớn đau một đời cho thấu
tình một năm
trúc đào
trái tim rửa tội
ngày nhuộm đỏ
tháng năm tro tàn
hoa hồng
thẩm định tình nhân
vỡ lối

trăm nẻo trần gian

luyến tiếc
đời buồn như cỏ
đêm thức tình bị xóa tên
giọt sầu ước mơ ủ rũ
vĩnh biệt thời gian
kỷ niệm đón đưa một thuở
trả lại cho nhau lầm lỡ trót yêu
đi tìm đam mê
thu buồn trăm nẻo
giấc mơ cạn lời thề
chùng không gian
ngày lười chủ nhật
chiều ru thoang thoảng cơn mơ
giơ tay hứng gió
thấy thu về tràn ngập
lòng đau nỗi nhớ dư thừa
mong một ngày
tình yêu có thật
đắng cay chua ngọt vị tương tư
muôn nẻo trần gian khốn khó
dạy nhau đau khổ
dạy ngóng trông chờ

miền không gió

mùa yêu
tiếng xuân vang vọng
cỏ cựa mình
hơi thở của đất
bầu trời xanh
bật khuy nắng mới
giot sương đậu trên cành
nẻo mùa xưa
cửa đê cong cánh võng
lênh đênh khuya sớm đời trai
chiều mắc cạn
bọt sóng phù du
lục bình hoa tím
khát
đợi
miền đau sa mạc hóa cuộc đời
vết thương
điên rồ ý nghĩ
nụ hôn rung triền sông
cảm xúc rất xa vạn lần xưa cũ
chiều mùa hạ
miền không gió
ký ức gầm trời