dấu thiêng

dấu thiêng liêng

mù lòa thế kỷ

xâu chuỗi tình không tên

tháng ba một mình tìm bạn

giấu nhẹm tuổi thơ

vay dòng nước mắt

 ngày buồn hồn thấy rỗng không

chút mưa sa

hiu quạnh tuổi già

trái tim gầy mòn chắp vá

chiều gặt hái

đêm chất chồng im lặng

tội lỗi tột cùng

nghiệt ngã dòng đời

hiến tặng khổ đau

 


vết rạn

 chiều tựa vai

mặt trời nghiêng đổ

sóng sánh hoàng hôn

hoài niệm vu vơ

nụ cười chết nỗi buồn mặc cảm

hà nội cũ

rêu vờn nắng hạ

thu buồn mộng mị đi qua 

tình còm cõi nhạt nhòa ngõ lá

đêm cô hồn

âm dương cũ mới

ngày ra giọt lệ thảnh thơi

vết rạn

chiều không gian 

phiêu lãng hoang toàng

mơ điều không tưởng




bức tường câm

 thanh sắc

dã thảo xuân tình

nụ cười mắt mới

tỉnh trong say

một tiếng em hồ hải

mê hương

nghìn xưa bến thức

huyền thoại hư linh khúc nhạc gầy

 bức tường câm 

mơ hồ trăng viễn xứ

ném bút lên trời kiêu hãnh tương lai

lớp học thiên đường

bình minh hò hẹn

tuổi trẻ lên đường

nét nhạc cầm tay

 


chiều đợi thơ

xuân trôi

giật mình nhớ bạn

liêu xiêu cõi vô hình

vũ điệu cây

linh thiêng trăng tàn úa

hệ lụy hoàng hôn bồng bế tuổi già

viết chuyện  chiêm bao nhớ người yêu cũ

ngày dang dở

thuyền xa bến đỗ

lơ lửng nỗi buồn nghìn xưa

xuân ý

chiều đợi thơ

trăng giãi miền hiu quạnh

thấm thoắt xuân qua

bóng đổ nhào

kinh thiên

mộng trên cao


bước chân khuya

 trời lạc dấu chim

sắc tình tri ngộ

mười bốn trăng ngồi thiền

lệ khô

làm cơn bão nhớ

lời nguyền trăm năm

hoang tưởng

lá chín cành khô

thu vào giấc

rượu quý

đãi khách qua đường 

đời lẻ loi

bước chân khuya

đêm dài quá khứ

nghìn lời hoang sông núi nhạt nhòa

mưa tàn

mây nở hoa

 

nghiêng ngả triền sông

 miền kí ức

nước mắt trong

tím chiều mùa hạ

đời hong

vạn lần xưa cũ

nghiêng ngả triền sông

nét khuất

khoảng trống rối bời

nhớ thương ngập ngừng yên lặng

khúc giao mùa con sóng dậy tầng không

yêu nhiều

chơ vơ

đời mắc cạn

tình mãi bên nhau

hố đen quyến rũ



ráng chiều

 đêm

tết tóc bầu trời

ngúng nguẩy mây trôi nỗi nhớ

mắt ai nhìn

bức tranh tự họa

vừa lạ vừa quen

khoảnh khắc

ký ức tâm linh

nỗi đau hiền dịu 

bình yên câu thơ năm cũ

yêu suốt đời

mê ngủ đêm mưa

ráng chiều mặt trời lõa thể

hương thiếu nữ

ngoại tình bùa mê