buông rơi

buông ra ngoài không gian
tâm hồn khô héo
cho nắng mưa phũ phàng
cho ngày tháng đua nhau vùi dập
cho nước lở núi sụt đời

buông ra ngoài không gian
đôi cánh cuộc đời
sớm hôm người nhào lộn
xới trộn năm tháng mùa thu
miên man ngục tù tăm tối
chôn vùi một đời nghĩ suy
gió rứt đời bão nổi

vứt ra ngoài không gian
hồn bay phách lạc
u buồn thân xác về đâu
chạy trong đầu vó câu suy nghĩ
nổi trôi kiếp người mộng mị
ánh dương tàn

         

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cho ngày tháng đua nhau vùi dập
cho nước lở núi sụt đời
siêu thực ,hay!

Nặc danh nói...

xới trộn năm tháng mùa thu,câu thơ nhiều ý,đẹp!

Nặc danh nói...

gió rứt đời bão nổi
một câu thơ chắt lọc hay.gió ..rứt ...đời.

Nặc danh nói...

chạy trong đầu vó câu suy nghĩ,một câu thơ đẹp ấn tượng.

Nặc danh nói...

nổi trôi kiếp người mộng mị
ánh dương tàn.một câu kết sâu sắc ,buồn ơi là buồn!

Đăng nhận xét