nghĩ trời mơ giữa đời
những dòng sông suy tư lặng lờ trôi
những ước mơ chìm nổi
miền ký ức là những thung lũng chết
vượn kêu gọi nắng dạy học bài
trong sâu thẳm mọc lên mầm ngưỡng vọng
ra hoa kết trái nghĩ suy
chập chùng những nỗi niềm đàng điếm
hoang lạnh hoan lạc cuộc đời
những chuỗi sóng chạy dài vô tận
núi vùi đầu nỗi nhớ ngàn năm
một miền vắng bừng lên mời gọi
ánh dương tàn vụt tắt xa xăm
chỉ có những vết đau ngàn năm còn thức
con lạc đà vác mặt trời qua sa mạc
trượt chân ngã vỡ đầu năm tháng
huyễn một cuộc đời
huyễn những giấc mơ
ngàn năm còn thức
8 nhận xét:
vứt những nét khuất vào trong bụi
nghĩ trời mơ giữa đời,sáng tạo ,cách miêu tả lộn ngược ,ngôn ngữ siêu thực ,hay!
những ước mơ chìm nổi,choáng!
vượn kêu gọi nắng dạy học bài,một nét chấm phá ,sáng tạo ,phục!
trong sâu thẳm mọc lên mầm ngưỡng vọng,choáng,ngưỡng!
chập chùng những nỗi niềm đàng điếm,chỉ nhà ông mới có nỗi niềm kiểu này ,vái!
hoang lạnh hoan lạc cuộc đời,lại một kiểu tả ..ngược xuôi phi logic.khoái!
con lạc đà vác mặt trời qua sa mạc
trượt chân ngã vỡ đầu năm tháng,thần sầu ,ngưỡng mộ, đẹp ..hoàng hôn!
huyễn một cuộc đời
huyễn những giấc mơ
ngàn năm còn thức.chính huyễn nên nó mới đẹp cùng năn tháng,vái!
Đăng nhận xét