chẳng nên hạn chế cái gì
cứ thiên nhiên mà sống
thích làm thơ cứ làm
thích uống bia cứ uống
thích yêu cứ yêu
rồi sẽ có một ngày
bùng nổ
nổ đầu
nổ bụng
nổ tim
và toàn thân choáng váng.
con người ta
chẳng nên vứt đi cái gì
cứ giữ
cứ ôm
cứ buộc cho thật chặt
buộc tiền
buộc tình
buộc công danh
buộc nhà cửa vào thân
cho chết chìm không bao giờ nổi được
con người ta
khôn từ trong bụng mẹ
ra đời lại học khôn
cả đời khôn
đâu có dại
ngưỡng
3 nhận xét:
thích làm thơ cứ làm
thích uống bia cứ uống
thích yêu cứ yêu,kiểu sui con người ta ăn ...trứng đây,thâm vãi!
khôn từ trong bụng mẹ
ra đời lại học khôn
cả đời khôn.vái bố!
bố ngưỡng để người ta ngượng chết,hài!
Đăng nhận xét