võ vàng nguồn thơ
ta thương ta nhớ
bến gió trăng chờ
nghiêng ngả tiếng cười
mẩn mê dòng lệ
trăng tàn suy nghĩ
tình về bến hoang
cơn gió muộn màng
si mê cuồng dại
mơ hồ sợ hãi
giọt tình ai than
lênh đênh trên sông
nhếch môi gió lộng
thiên thu một cõi
có còn như không
4 nhận xét:
nghiêng ngả tiếng cười
mẩn mê dòng lệ,tuyệt,mẩn mê..dòng lệ ,choáng!
trăng tàn suy nghĩ
tình về bến hoang,hay ,thích!
mơ hồ sợ hãi
giọt tình ai than
hay,lạ!
lênh đênh trên sông
nhếch môi gió lộng,tuyệt ,nhếch môi...gió lộng,sáng tạo!
Đăng nhận xét