cứ vui

người vẫn trách ta ,ta trách ai
vầng trăng lưu lạc để trên vai
xót xa xa xót mùa thu dại
thương nhớ long đong hận bóng dài

người theo mây gió đến nơi này
bỏ mặc dỗi hờn trốn cùng mây
đêm trăng hò hẹn ai xem ngõ
gió cũng hao gày đắm giấc say

mê mải rong chơi miền nguyệt thủy
sông Tương đau dạ bóng dong đời
bao la thương mến cồn cát rộng
ngập bóng tim côi sóng vỡ lòng

người như sao lạc trăng quên đêm
ôm những vòng tay vụng nỗi niềm
con mắt thiết tha hồn trôi nổi
nhựa chảy trong lòng nắng vỡ điên

đừng trách ngày qua sông núi ngủ
thuyền ngồi mặt nước gió đi chơi
tình rơi vũng tối đêm cô quạnh
cũng đủ say sưa sóng sánh đời

thôi nhé từ nay cỏ lưu luyến
vạn kiếp xuân hè bóng tả tơi

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

xót xa xa xót mùa thu dại
thương nhớ long đong hận bóng dài.hay ,choáng!

Nặc danh nói...

đêm trăng hò hẹn ai xem ngõ
gió cũng hao gày đắm giấc say
hay,..ai xem ngõ ,vui!

Nặc danh nói...

ngập bóng tim côi sóng vỡ lòng
choáng ,thích!

Nặc danh nói...

nhựa chảy trong lòng nắng vỡ điên,tuyệt,nắng ..vỡ điên.academy!

Đăng nhận xét