gió lọt

chân quen ra đồng vắng
tìm ngọn gió mênh mang
nắng êm chiều thu ngọt
lúa xanh đôi mắt trong

người dường như bừng tỉnh
mắt nheo nghiêng nón cười
lung linh bầy hoa nắng
bướm vờn trên cánh tay

người ấy đâu rồi nhỉ
mặt trời gieo tim tôi
chung cung trời mộng tưởng
vai ôm chặt bờ môi

ngỡ ngàng nghe động dậy
chiều rơi nắng chân đồi
đất trời như người lạ
tình như nước mây trôi

chiều thu hồn rơi mất
gió lọt bàn chân vay

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lung linh bầy hoa nắng
bướm vờn trên cánh tay,thích!

Nặc danh nói...

chung cung trời mộng tưởng
vai ôm chặt bờ môi,hay!

Nặc danh nói...

chiều thu hồn rơi mất
gió lọt bàn chân vay.hãi!

Đăng nhận xét