lời xuân

trời gương sáng mặt
chim ca ngoài vườn
ai ngồi thang cửa
tóc mây chứa chan

sắc biếc gieo tình
thủy tinh nắng đợi
chim đậu cành với
giọt mọng ý xuân

trời xanh xanh quá
mây về ngây thơ
gió vẫy tay chờ
hồn tràn da thịt

thương như sông núi
tình thật bất ngờ
sóng vỗ đôi bờ
mắt vui cuồng nhịp

ngày không sợ hãi
giơ tay ta chờ

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió vẫy tay chờ
hồn tràn da thịt
hạy,lạ ,đối chọi!

Nặc danh nói...

sóng vỗ đôi bờ
mắt vui cuồng nhịp
choáng,nghiện!

Đăng nhận xét