mùa đông qua cửa

nỗi nhớ trong đêm
bóng hình hư ảo
trời không mưa bão
bão lòng đội lên

vần thơ trăng khuyết
tiếng gà giật mình
một chút thầt kinh
gió lùa chân tóc

kỷ niêm đang khóc
nụ cười thần linh
môi mắt vai mềm
tóc dài xõa xượi

cơn gió đi ra
ai về trước cửa
bóng trăng tan vỡ
chăn gối dư thừa


mùa đông dần qua
nắng về đậu cửa
nền trời màu sữa
say mềm giấc mơ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một chút thầt kinh
gió lùa chân tóc,Liêu Trai!

Nặc danh nói...

ai về trước cửa
bóng trăng tan vỡ
chăn gối dư thừa
sợ,hãi!

Nặc danh nói...

nền trời màu sữa
say mềm giấc mơ.
hay,mềm..giấc mơ!

Đăng nhận xét