độc hành

mây về đầu núi, rừng say nắng
thung lũng điêu tàn bình nguyên hoang
bao năm họa tiết bao nhiêu chuyện
cũng đủ yên vui lúc bẽ bàng

ngày đầu học cách tương tư gọi
rượu mừng thập khách chuốc đời vay
theo đàn trăng gió mây hoang lạnh
nắng mưa run rủi cõng đeo bòng

bài thơ viết dở từ ngàn kiếp
gửi tình đâu đó chút tương lai
một mai hoa vẽ vui ngàn bụi
cúc lại khoe vàng vạn thu phai

rượu đời choáng váng sầu đong lệ
mưa nắng theo mùa trốn thủy chung
trùng khơi tay lái chèo vĩnh biệt
tâm sự độc hành mộng cõi linh

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một mai hoa vẽ vui ngàn bụi
cúc lại khoe vàng vạn thu phai,hay,lãng!

Nặc danh nói...

rượu đời choáng váng sầu đong lệ
mưa nắng theo mùa trốn thủy chung,hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

trùng khơi tay lái chèo vĩnh biệt
tâm sự độc hành mộng cõi linh.
siêu ấn tượng!

Đăng nhận xét