phiêu bạt

đường hoang rêu phủ
mây trắng xây thành
sương rải đau thương
gió dù lạng lách

bèo theo con  nước
bồi hồi sóng reo
nắng ngủ trên  bờ
chùm xanh phiêu bạt

trầm hương đang thức
hoàng hôn trên môi
đêm thúc trống hồi
niềm đau trồi dậy

hai tay hái gió
nhặt ánh sao rơi
đốt lửa chân trời
khóa kho hồn lạnh

ngàn năm hoang dã
mây đời lang thang

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương rải đau thương
gió dù lạng lách
hay,choáng!

Nặc danh nói...

trầm hương đang thức
hoàng hôn trên môi,choáng,hoàng hôn ..trên môi!

Nặc danh nói...

ngàn năm hoang dã
mây đời lang thang.hay,vui!

Đăng nhận xét