trở lại

cửa gió bóng lá chiều nay
trời xa phủ đám mây bay tự tình
quạnh hiu lẩn bước chân mình
ngập ngừng lệ chảy ân tình chắt chiu
lời rộn rã vóc yêu màu tím
vạn sầu đau thiên cổ cung nghinh
hồn trôi tuổi trẻ lạc mình
dung nhan sầm sập cốt hình xác tro
trời trở gió nỗi sầu đơn chiếc
vạn nghĩ suy mây gió vùng lên
đường xa vẫn lắm nỗi niềm
một trời ảo vọng cuồng điên hận thù
trả trao một kiếp đông tù
mặt trời sống lại mây mù tàn sương

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn trôi tuổi trẻ lạc mình
dung nhan sầm sập cốt hình xác tro,hay ,thích!

Nặc danh nói...

trời trở gió nỗi sầu đơn chiếc
vạn nghĩ suy mây gió vùng lên,hay,sầu đơn chiếc,vạn nghĩ suy,thích!

Nặc danh nói...

một trời ảo vọng cuồng điên hận thù,tuyệt,cuồng điên trong ảo vọng,vô hại ,thích!

Đăng nhận xét